Tình hình là đến thời điểm này em đã mang bầu ở tuần 33. Hơn một tháng nay e thường mơ những giấc mơ ko vui, nhưng mà dạo gần đây thì cấp độ ko vui tăng lên dữ dội, đến nối mỗi lần tỉnh giấc là e ko ngủ lại được, hoặc là rất sợ sệt và mệt mỏi vào sáng hôm sau. Nhất là mấy ngày gần đây em thường xuyên mơ thấy mình đẻ, nhưng con em trong giấc mơ thường... ko bình thường :Crying: Lúc thì e mơ sinh non, lúc thì e mơ e bé bị lưu, thậm chí đêm qua e còn mơ là e sinh ra một con... vật nuôi cơ, huhu :Crying: em chết mất. Ban ngày thì e đi mua đồ cho con, đan móc quần áo cho con, ko nghĩ ngợi gì cả, vậy mà sao đêm đến e toàn mơ xấu cho con e thế? Nếu e cứ tiếp tục mơ như vậy liệu con e có ảnh hưởng gì ko hở các mẹ?


Các mẹ làm ơn tư vấn giúp em, để từ đây đến ngày sinh tư tưởng e được thoải mái, sinh con khỏe mạnh với. Chứ cứ thế này e lo cho con e quá