Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh quay lại trước cửa một ngôi nhà để trả hai chiếc áo mưa được chủ nhà cho mượn khi trú mưa đang thu hút 2,4 triệu lượt xem.


Theo chia sẻ của chủ nhà, tối hôm trước, một nhóm học sinh trú mưa trước cửa nhà cô. Thấy các em đứng khá lâu giữa lúc trời mưa lớn, chủ nhà đã cho mượn áo mưa để các em về nhà.

hình ảnh

Đến tối hôm sau, nhóm học sinh quay trở lại để trả áo mưa. Qua camera, một em nói: “Cô ơi con trả áo mưa nha, bye cô nha, con cảm ơn nha”, rồi cùng các bạn cẩn thận gấp áo mưa và đặt trước cửa.

Chủ nhân đoạn video là chị Hà Ngọc Diễm (29 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng). Hình ảnh được ghi lại vào tháng 7/2026 tại căn nhà chị thuê để mở cửa hàng.

Chị Diễm cho biết tối hôm đó trời mưa lớn, kèm gió lạnh. Khi chuẩn bị đóng cửa nghỉ sớm, chị thấy một nhóm học sinh chạy đến trước cửa để trú mưa.

Các em đứng nói chuyện với nhau khá lâu. Trong lúc trú mưa, một bạn nam vô tình đẩy nhẹ bạn đi cùng khiến người này va vào cửa cuốn, tạo ra tiếng động. Kiểm tra camera, chị Diễm biết nhóm học sinh đang trú trước cửa nên quyết định cho các em mượn áo mưa.

hình ảnh

Theo chị Diễm, lúc đó chị chỉ nghĩ đơn giản rằng trời đang mưa lớn, các em đã đứng trú khá lâu nên muốn giúp các em có áo mưa để về nhà, tránh bị ướt. Chị không nghĩ đến việc những chiếc áo mưa có được trả lại hay không.

Tuy nhiên, tối hôm sau, nhóm học sinh đã quay lại. Thời điểm này, chị Diễm không có ở nhà. Khi trở về, thấy hai chiếc áo mưa được các em để lại trước cửa, chị bất ngờ và vui vì các em đã nhớ trả đồ.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút khoảng 2,4 triệu lượt xem. Hàng trăm bình luận dành lời khen cho cả hành động giúp đỡ của chị Diễm và sự lễ phép, có ý thức của nhóm học sinh.

Nhiều người cho rằng câu chuyện tuy nhỏ nhưng cho thấy sự tử tế có thể được lan tỏa từ những hành động rất giản dị trong cuộc sống.