thiệt sự mà nói từ ngày mà mình mang thai tự nhiên mình thấy có nhiều điều cần biết nhiều thứ phải học hỏi kinh khủng. nhiều lúc kiến thức nhiều vậy nhưng mỗi cơ thể sẽ có một tình trạng khác nhau. ngày xưa khi đi sinh bị vỡ ối phát là hai vợ chồng tức tốc đi đên bệnh viện kiểm ra rồi. còn bây giờ mình thấy nhiều người còn có những dấu hiệu khác nữa chẳng biết đâu mà lần. như chị gái mình nè có bầu xong rồi đến giai đoạn cuối thai kỳ thì bắt đầu có những cơn gò, mà mình không biết phân biệt thật giả gì cả, mấy nay thấy gò nhiều lắm mà chưa có dấu hiệu đau bụng gì cả. mình bảo chị gái mình chờ khi nào có bất thường thì hãy đi chứ đừng đi sớm đi nhieeufu thì càng mệt mình tốn tiền nữa chứ không được đẻ liền đâu.


không biết gò nhiều có phải sắp sinh không các mom, dịch quá không biết các mom như thế nào rồi đã tiêm ngừa hết chưa có bị hành gì không? chị mình bầu bì vậy chứ đã tiêm đủ hai mũi an toàn cho cả mẹ và con rồi trộm vía khi tiêm hai mũi hai mẹ con chị mình đều khỏe .hy vọng là các mẹ bầu có thể cố gắng vượt qua mùa dịch cùng con yêu vượt cạn thành công chỉ có vậy mới được thôi