Xin chào các mẹ, xin chào Mod


Em tha thiết nhờ Mod, Mod đừng ghép topic này nhé ! vì em cũng đọc topic chụp Xquang khi không biết mang bầu rồi nhưng hầu như toàn là các trường hợp đang mang thai. Em muốn nhờ Mod lập top này để mong mỏi có các mẹ đã từng như em mà bây giờ các con đã lớn, hoặc các mẹ có cách giải quyết nào trong quá trình thai nghén. Để cho những người như chúng em đây học hỏi kinh nghiệm. Em đang rất đau khổ. Mong mọi người vào cho em lời khuyên và động viên tinh thần cho em bớt hoảng loạn với ạ


Chuyện của em là thế này. Ngày đầu tiên kì kinh cuối của em là ngày 31/7/2010, bình thường kinh của em rất đều. Trong tháng này em bị đau răng nên phải uống kháng sinh ampicilin và thuốc giảm đau ( như kiểu thuốc đau đầu của nhà mình ấy ạ ) cho đến ngày 28/8/2010 em thấy hay bị nhói ở ngực nên đi khám và bác sĩ chỉ định chụp cột sống lưng. Cho đến ngày 13/9 em thử quick thì lên 2 vạch và đi khám bác sĩ + siêu âm, túi ối đã về tử cung. Lúc này bác sĩ nói em đã có 6 tuần, khi em nói các vấn đề về việc em uống thuốc và chụp Xquang thì bác sĩ có khẳng định là thuốc uống trong giai đoạn này là ko sao, vì thai còn nhỏ và chưa hấp thụ qua nhau. Chỉ còn vấn đề chụp Xquang thì ông ấy có e ngại và cũng nói là sẽ có % dị tật nọ kia, tuy nhiên ông ấy cũng nói là nếu ảnh hưởng nặng thì thai sẽ tự đào thải, và khi đến 12 tuần siêu âm mà bình thường thì 99% bé sẽ khoẻ mạnh.


Như vậy đấy các mẹ ơi! Em hoang mang tột độ. Vì em ko ở Việt nam nên điều kiện đi lại gặp các bác sĩ để hỏi cũng bị hạn chế. Nên em chỉ biết vào đây để search các kinh nghiệm của các mẹ từng có nối đau khổ như em mà thôi. Em đã nghiền nát cái topic của mẹ nào đó cũng về vấn đề chụp Xquang khi không biết có bầu.Tuy nhiên cũng hầu hết là các mẹ bị như em nên nỗi lo càng lớn hơn, vì vậy em mới mở top này mong các mẹ đã từng bị như chúng em, đã có cách giải quyết như nào và nếu mà các mẹ đã có con cái đang khoẻ mạnh thì càng tốt vào giúp cho em cùng những người như em có 1 lối thoát với. Thực sự lúc này đây em vô cùng hoang mang và hoảng loạn các mẹ ạ.


Các mẹ cứ nói thật nhé, em biết tâm lí các mẹ ko muốn làm người khác đau khổ hơn, nên có những điều ko tốt thì lại giấu đi. Nhưng sự việc như này em muốn được nghe sự khách quan nhất. Giúp em với ! Em ngàn lần cảm ơn các mẹ.