em sinh 1984 ox sinh năm 1976, đã có 1 con gái 2,5 tuổi, em đang bầu được 10w hôm trước đi sa bác sỹ bảo khả năng con gái rùi hẹn 16w sa lại. Nhà chồng em thì mong con trai lắm, em cũng lo vì thực lòng muốn có nếp có tẻ cho vui nhà, hơn nữa sang năm nhâm thìn đẻ con gái thì sợ bé sau này sẽ khổ, em nghe nói đàn ông sinh năm 1976 hay sinh con 1 bề nếu đã sinh lứa đầu là zai thì đứa thứ 2 hoặc zai hoặc gái, nhưng đứa đầu là gái thì y rằng đứa 2 cũng là gái, gần nhà em mấy trường hợp đều như vậy rùi, các mẹ vào chia sẻ với em chút... getting sad!