Các chị còn nhớ em không ạ? Em là người hôm trước hỏi các chị vụ siêu âm thai 7 tuần mà chưa có tim thai với lại không biết có thai nên lỡ uống thuốc tây với uống bia ý. Hôm nay qua 1 tuần nên em có đi khám lại. May quá các mẹ ạ, bác sĩ siêu âm xong nói đã có tim thai rồi, bình thường. :)) Cảm ơn các chị đã động viên và trả lời thắc mắc của em thật nhiệt tình, các chị đúng là giỏi thật, nói đâu đúng đó.


Sẵn tiện, các chị cho em hỏi có cách nào để bớt nghén không ạ? Sao càng ngày em càng bị nghén dữ dội hơn, lúc nào cũng mệt mỏi, bơ phờ, ăn uống không nổi, nôn thốc nôn tháo. Chồng em kêu nhìn em giống con gà rù. :((. Em đã xin nghỉ làm mấy bữa nay vì cái vụ này rồi đấy ạ.


Em đã thử vài cách nhưng đều không có tác dụng, thậm chí còn có tác dụng ngược lại nữa mới ác chứ. Chẳng hạn có người bảo ngửi mùi bánh mì, ăn vài lát bánh mì đỡ nghén mà em làm theo lại ói mửa dữ hơn. Đúng là khổ quá mà! :-S


Các chị giúp em với ạ. Mà nghén nhiều như em có nguy hiểm không ạ? Em sợ nôn nhiều, co thắt bụng rồi cả vụ không ăn được gì sẽ ảnh hưởng đến con quá!