Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng cuôi ( Tầng 17 )
Các mẹ nhà mình bụng thì kềnh càng mà xây nhà tiến độ cứ vượt ào ào.
Sang nhà mới mong các mẹ bớt đau đớn các bộ phận, ngủ ngon, ăn khỏe để cán đích thành công.
Mong các ống bố tâm lí với các mẹ hơn nữa, bố nào ốm thì mau khỏi, bố nào còn hay "cãi cọ" với các mẹ thì chỉnh đốn ngay.
Mong các con ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ đủ ngày đủ tháng, đủ cân nặng mới ra nhé. Bé nào còn hơi còi thì phải ăn nhiều hơn nữa. Bé nào bị dây rốn quấn cổ sẽ gỡ ra ngay trong tầng này.
Tụm lại là chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhà mình trong tầng 17 và các tầng sau nữa. Chuẩn bị vật liệu xây nhà mới cho các con bên CLB nhé!
Tớ 3 tháng đầu cũng dùng nhiều thuốc nội tiết lắm, Pregnyl 1500 IU tiêm 19 ống :Silly::Silly::Silly:, Ultrogestan/Progeffik rồi thì Papaverine/Spasmaverine cũng uống trong khoảng 2 tháng liền, giờ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 63
Ui...Thế mà Chíp nhà...
Hehe, nghề của nàng mà, thành công rồi đấy, sang rình nhà mới thoai :Battin ey:
Có mình đây... Bị đâu từ hơn 10 ngày nay rùi. Sáng ngủ...
Không có bà Xu ở đây, hic
Trời ạ, có cái gì chứ có cái đấy ai mà ham, khó chịu lắm ko hay...
hic, hâm, tự dưng mong gò tử cung làm gì, tui thỉnh thoảng bị, lúc nào mình mệt, xoay người nhiều, hoặc...