em mang thai được 21w tuần . đang theo khám bs Lương Thiềm bên phú nhuận, từ tuần thứ 6 e có đi khám bs hẹn e mùng 9 tết tái khám, mà e về quê mẹ ăn tết với có việc bận tới tuần thứ 20 mới lên sg, định ghé qua bs thiềm nhưng sợ bs la. nên mới băng khoăn định tìm bs khác, em vào diễn đàn thấy các mẹ khen bs nguyệt ở đường bạch đằng tân bình dữ lắm, nên e mới rủ rĩ với ck đi khám bs nguyệt thử, nhưng mà ôi chao! tới nơi thấy đông quá trời, em vô hỏi thì có 1 chọ ở ngồi đằng trước hỏi e có gọi dt đặt trc k? em kêu em k biết, chị ấy nói rằng ở đây phải gọi điện thoại đặt trước, nên e đi về đi. em quay ra thì ck e nói tới xin dc k? tại nhà e xa ở gần hóc môn nên tới xin chị cho tụi e đợi đến cuối cùng khám cũng dc, mà chị ấy thẳng thừng kêu đi về đi k thì đợi đến 12h đêm, hic, khổ thân vợ ck em. thà chị ấy nói năn nhỏ nhẹ còn đằng này cứ như quát vào mặt người khác, ai cũng nhìn làm e ái ngại luôn. đành về bs thiềm khám lại, bs chỉ định em đi siêu âm 4d ở phòng siêu âm sản phụ khoa cộng hòa. có mẹ nào biết siêu âm 4d bao nhiêu tiền k ạ, e đọc trên mạng thấy 500k 1 lần sao mắc dữ vậy !