các chị ơi,giúp em với. Em đang rất lo lắng không biết nên làm gì cả nữa.Em chậm kinh hơn 1


tuần thử thai không thấy nên. Em lại nghĩ là do kinh không đều{e hay bị mất kinh} nên mặc kệ. 1 tuần sau thì em thấy ra tí máu ,lại cứ tưởng là bị tắc kinh nên nó ra ít.


2 tuần sau đi khám sức khỏe(BV Đống Đa) bác sĩ bảo chụp X quang tim phổi,xét nghiệm máu,


xét nghiệm nước tiểu...họ chỉ bảo là em tiểu cầu trong máu thấp dưới mức bình thường thôi.2 ngày sau em đi khám lại ở BV phụ sản HN ,siêu âm thì thấy song thai 1 thai được 9 tuần đã


có tim thai , còn 1 thai bị lưu. Vợ chồng em vừa buồn vừa vui vì dù sao vẫn còn lại 1 đứa con.nhưng hôm naytìm hiểu


trên mạng em mới biết là khi mang bầu không được chụp x quang ,em khóc suốt...


có chị nào có kinh nghiệm cho em vài lời khuyên với, hãy giúp mẹ con em nhé !!!