các mẹ ơi 2 tuần trước em đi siêu âm ở số 2 Lê Đức Thọ, các bác sĩ bảo em có thai được 6 tuần rồi nhưng chưa nghe được tim thai. em cứ thắc mắc mãi vì vợ chồng em quan hệ cách đấy có gần 3 tuần thôi mà. nhưng có con là em mừng lắm rồi nên dẹp sang 1 bên k nghĩ đến nữa. hôm nay em đi siêu âm lại để nghe tim thai, em k đến số 2Lê Đứu Thọ nữa mà đến Hộ sinh Ba Đình ở Lê Trực. ở đây bác sĩ lại bảo em có thai được 5 tuần 4 ngày. em choáng quá. sao thời gian tăng lên mà tuổi thai lại tụt đi vậy.(vẫn không nghe được tim thai :-) ).bây h em đâm ra chả biết chính xác con em được bao nhiêu tuần nữa. chắc hum nào phải đi khám lại các mẹ nhỉ. à mà tuổi thai thì tính khác nhau thế mà ngày dự sinh lạ chả lệch ngày nào mới hay chứ =D>