Chào các Mẹ!


Tình hình là em đang ở tuần thứ 37 rùi ạ, 3 hôm nay em bị ho quá trời luôn, càng về buổi tối em càng ho ác liệt hơn. Cứ khoảng 5p lại có 1 cơn ho và kéo dài suốt đêm khiến em không thể ngủ được. Hôm nay là ngày thứ 4 rồi, sáng nay giọng em gần như khản đặc không nói được luôn, ho nhiều quá mà giờ cứ ho là 2 bên bụng của em lại đau. Em đã ngậm quất hấp mật ong mấy ngày nay rồi nhưng không có tác dụng gì cả.


Có Mẹ nào đã từng bị ho như em và có kinh nghiệm gì giúp em với, chứ với tình trạng này kéo dài 1 vài ngày nữa chắc em ko chịu nổi mất. Cứ ho thế này em lo ảnh hưởng đến con quá ạ, còn em thì không còn chút sức lực nào nữa.


Mong tin của các Mẹ gấp ạ.


Em cảm ơn các Mẹ đã vào chia sẻ với em!