Hic, bé đầu tiên cách đây gần 1 năm đã không may mắn, giờ em đang mang bầu bé thứ 2 với hy vọng tràn trề được quyền trọn vẹn làm mẹ :(.


Mặc dù đã kiêng cữ rất kỹ, nghỉ ở nhà làm việc, thỉnh thoảng mới qua cty một ngày (được chồng đưa đón nhẹ nhàng), thế mà cách đây 3 hôm khi đang ở chỗ làm em bị động thai, ra máu (đỏ thẫm giấy vệ sinh nhưng sau đó ko ra nữa).


Sợ quá em phải phi ngay vào viện C để khám. Bác sĩ SA đầu dò thì trộm vía thai nhi vẫn bình thường. Thai 8 tuần rồi (chẳng hiểu sao cách đó 2 tuần em đi khám thì mới có 5 tuần thôi), và bé đã có tim thai. Túi ối hơi méo :(.


Bác sĩ kê đơn mua thuốc uống và thuốc tiêm. Thuốc tiêm được tiêm ngay ở viện và sau đó cách 1 ngày tiêm 1 lần.


Các vấn đề tưởng chừng như êm ru khi từ viện về em ko còn ra máu nữa. Nhưng vấn đề khác lại nảy sinh là bác sĩ kê đơn có thuốc Vageston 100 với liều lượng 4 viên/ngày chia 2 lần, mỗi lần 2 viên.


Buổi tối em uống thì ko sao, vì sau đó mấy tiếng là đi ngủ, nhưng 2 hôm sau buổi sáng uống thì khoảng 3 tiếng sau người choáng váng như bị tụt huyết áp, hạ đường huyết ý. Ko chút sinh lực nào, phải nằm xuống ngủ một giấc (mê mệt) dạy thì mới đỡ :(.


Tối hôm qua em có gọi điện cho bác sĩ đã kê đơn thì bác sĩ bảo giảm liều, ngày 2 viên. Em làm theo uống buổi tối qua thì ko sao, chứ sáng nay thì lại bị tình trạng như lần uống 2 viên, hic hic. Mà bác sĩ ở viện C hỏi ngoài giờ thì cắm cảu, vừa nói giảm liều cái thì tắt máy luôn :(.


Em lo quá ko rõ mẹ bị thế thì con trong bụng có sao ko :(. Và em phải làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục uống hay mang ra viện C để bác sĩ xem xét và kê lại đơn. Ko rõ thuốc đó có ảnh hưởng gì em bé ko, huhu.


Có mẹ nào bị như em ko ạ? Sao người ta sinh con đẻ cái đơn giản thế mà em chật vật hết lần này đến lần nọ :(.