Bài viết "Chồng ơi! Thương vợ... Bờm ơi! Thương mẹ..." của mẹ Ngọc Tuyến chia sẻ về quãng thời gian mang bầu đầy ác mộng của mình, khi da bụng rạn, mưng mủ và thâm sì vừa qua, đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các mẹ bầu. Mẹ Tuyến không phải là "kể khổ" với chồng, những dòng chữ như tiếp thêm nghị lực cho bản thân mình cùng những mẹ bầu khác, đang nuôi dưỡng những hình hài thiên thần trong bụng. Chị Tuyến đã dũng cảm đi qua hết thời gian thai nghén kinh hoàng đủ tháng đủ ngày để con yêu chào mạnh khỏe, và chị cảm thấy rất tự hào về điều đó.
Nhưng chị đã không biết rằng, sau khi đăng tải bài viết chia sẻ này, chị đã bất ngờ nhận được những dòng viết đầy yêu thương từ chồng.
Anh Nguyễn Quang Mỹ (ba bé Bờm) vừa có một bài viết thật ngọt ngào trên tường nhà chị Ngọc Tuyến, khiến nhiều người ngưỡng mộ với gia đình yêu thương của mình. "Mặc dù cho những tuần cuối mang bầu em Bờm, mẹ đã rất vất vả với khổ sở khi bị dị ứng thai kỳ như vậy, nhưng cuối cùng vợ chồng mình cũng có một cậu ấm quá là đẹp trai và quá đang yêu luôn. Bố sẽ lưu lại bài viết của mẹ sau này cho em Bờm biết mẹ mạng nặng đẻ đau em vất vả như thế nào :) để em biết em báo hiếu với mẹ", anh Mỹ chia sẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1