Khi gõ những dòng này, tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy bởi con vừa thoát khỏi bàn tay tử thần chỉ trong gang tấc.



Hôm qua là ngày ăn hỏi của em gái út nhà tôi. Cả nhà chỉ có mỗi con bé là con gái nên anh em trong nhà ai cũng háo hức diện quần áo đẹp để đón mừng ngày trọng đại này của nó.



Trong lúc mọi người đang đợi nhà trai sang làm lễ, má và tôi chuẩn bị hương đèn để thắp bàn thờ gia tiên thì tiếng la của vợ tôi thất thanh từ đằng sau:


- Anh ơi, anh lại đây mau đi! Con bị làm sao rồi, nó không thở được đây này! Anhhhhhh….



Tôi nhảy phóc từ trên ghế xuống, chạy lại chỗ thằng bé. Mặt mũi nó tím đi từng đợt theo cơn ho sặc sụa, liên hồi. Ban đầu, tôi nghi con hóc vật gì đó nhưng ngay lập tức nghe mùi hôi dầu nồng nặc từ hơi thở của con, tôi biết chắc con đã uống đã uống nhầm dầu lửa.



Trong lúc nóng giận và mất bình tĩnh, tôi quay sang, giơ cao tay chực tát vợ (vì nghĩ do cô ấy không trông con nên xảy ra cớ sự) nhưng mắt tôi lại đập vào ngay chai lavie lăn lông lốc dưới kệ đựng thùng nước vẫn còn vết dầu lênh láng. Lúc này tôi mới hiểu ra cớ sự.



Bình thường, má tôi hay dùng mấy chai nước ngọt, nước khoáng để tận dụng đựng cái này, cái kia trong nhà, trong đó có cả dầu lửa dùng để thắp đèn trên bàn thờ. Tôi cũng từng nhắc nhưng má cứ can:



- Ôi… mày cứ lo xa. Má đựng thì đựng nhưng cũng cất kỹ lắm chứ có vứt bừa bãi đâu.



- Con là con nhắc má dzậy, biết đâu được má ơi!



- Mà nhà có ai con nít đâu. Chỉ có mỗi con mày. Thằng bé thì thỉnh thoảng mới về chơi. Khéo lo!



Khéo lo! Khéo lo! Giờ thì ra nông nỗi thật rồi. Nhưng chẳng lẽ tôi vì con lại quay ra trách móc má. Lúc ấy, nhiều người trong nhà, trong họ, hàng xóm biết chuyện cũng kéo đến ùn ùn. Người thì bày cách cho uống nước lã thật nhiều, người lại bày cách móc họng, có cả người bắt phải uống sữa ngay. Mỗi người một ý, tranh cãi ồn ã, lại còn kéo đến chật nhà khiến vợ chồng tôi càng lúc càng rối. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ con mình lại rơi vào trường hợp này mà cũng chưa từng biết qua cách sơ cứu.



Nhìn con mặt tím thắt từng đợt theo cơn ho sặc sụa mà ruột gan tôi lại càng như ai đốt. Trong lúc đợi người liên lạc bên trạm xá thì may sao một bà cô mách tôi cho con súc nước muối. Suy đi nghĩ lại, nãy giờ chỉ có cách này là khoa học một chút, ngoài ra vì tin tưởng cô đã từng là y tá lâu năm của bệnh viện lớn ở thành phố nên tôi muốn thử xem sao.



Sau khi cho con súc nước muối một lúc, thằng bé vẫn còn ho nhưng giảm hơn hẳn, mặt mũi cũng bớt tím. Nghĩ cách này có tác dụng nên tôi tiếp tục cho con súc nước muối. Sau khoảng 3 đợt, súc rồi nghỉ, nghỉ xong lại súc, con nhợn cổ họng và ói ra cả phần sữa vừa uống lúc sáng. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.



- Thôi, nó ói được là tốt lắm rồi! Giờ cho lên trạm xá để bác sĩ người ta khám lại cho chắc.



Má giục chúng tôi đi, giọng run run và nước mắt vẫn còn ngấn lệ. Đúng lúc này, có người vào báo nhà trai đang đến. Cả nhà phải sắp xếp người đưa vợ chồng tôi đến trạm xá vì không thể để ngày vui của em gái tôi phải đứt đoạn.



Sau khi nôn ra được, con trai tôi đã ngủ một giấc trước khi đến trạm xá. Khi tỉnh lại, mặt mũi thằng bé tỉnh táo hơn hẳn. Da dẻ cũng hồng hào hơn. Bác sĩ có nói cũng may vì thằng bé không bị móc họng cho ói chứ nếu không cũng nguy. Hơn nữa, do lượng dầu lửa thằng bé nuốt phải không nhiều nên cũng là một may mắn lớn.



Khi xuất viện về tối qua, tôi có nghe rất nhiều người trong gia đình kể về các trường hợp uống nhầm dầu lửa. Quả thật, nó không hề hiếm hoi như tôi nghĩ. Vậy nên, nhân chuyện của con mình, tôi xin chia sẻ lại các bố mẹ cách sơ cứu khi con nuốt phải dầu hỏa để tránh xảy ra những trường hợp thương tâm:



Khi phát hiện con nuốt nhầm dầu hỏa, bố mẹ cần làm theo các bước sau:



Bước thứ nhất – Xác định nguyên nhân: Hơi thở và quanh vòm miệng của trẻ nuốt nhầm dầu hỏa sẽ bốc mùi hôi dầu rất đặc trưng. Sau khi nuốt, ngay lập tức trẻ sẽ ho sặc sụa, mặt tím từng đợt theo cơn ho và có dấu hiệu khó thở, thở gắng sức, thở dốc.


Bước thứ hai – Giữ bình tĩnh: Sự nôn nóng có thể khiến bố mẹ đưa ra những quyết định sai lầm làm trẻ đau đớn hơn, để lại di chứng về phổi và thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.


Bước thứ ba – Tránh mắc sai lầm: Khi con nuốt nhầm dầu hỏa, cha mẹ không nên gây nôn vì khi hóa chất được đưa ra ngoài cũng là lúc hơi dầu hỏa có cơ hội tràn vào khí quản thêm một lần nữa. Điều này sẽ vô tình làm tình trạng ngộ độc thêm trầm trọng và thậm chí có khả năng làm bỏng thực quản. Phần lớn trẻ nuốt nhầm dầu hỏa bị biến chứng viêm phổi nặng là do hơi của dầu mà ra.


Bước thứ tư – Sơ cứu đúng cách: Cho trẻ súc nước muối pha loãng tại chỗ. Nếu bé nhỏ dưới 2 tuổi, có thể dùng nước muối để lau và rửa miệng. Nước muối pha loãng sẽ làm nồng độ axit tại chỗ lau rửa giảm đi và giảm mức độ tổn thương đến bé.


Bước thứ năm – Đưa trẻ đến bệnh viện: Mặc dù nhiều trường hợp uống nhầm dầu hỏa có thể được tống ra ngoài theo đường tiêu hóa nếu trẻ uống ít hoặc được sơ cứu đúng cách nhưng trẻ vẫn cần được theo dõi tiếp tục tại bệnh viện để kiểm soát biến chứng về phổi nghiêm trọng. Nếu trẻ đã hít phải hơi độc của hóa chất, nó có thể làm tổn thương phế nang hoặc nghiêm trọng hơn, nếu sặc hóa chất vào phổi thì tình trạng viêm phổi sẽ nặng nề hơn. Do đó, bố mẹ cần phải đưa trẻ cấp cứu kịp thời khi rơi vào trong những trường hợp tương tự.


Hiện giờ con tôi đã qua cơn nguy kịch. Bé đã tỉnh, hồng hào và có thể ăn được đồ lỏng, uống được sữa. Thế nhưng, tôi, một ông bố vẫn còn cảm thấy rất hãi sau những gì con vừa trải qua. Tôi không nói ra đây để trách móc má mình, vợ mình hay bất cứ ai, kể cả bản thân tôi vì điều quan trọng nhất cần phải nói ngay lúc này chính là sự cẩn trọng của người lớn chúng ta. Mong rằng đừng thêm bé nào nữa rơi vào trường hợp như con tôi!