Em chào cả nhà ạ! Có mom nào giống như e k? Bố mẹ chồng e sinh được 3 người con và đã lập gđ hết rồi nhưng chưa có cháu nào cả, e cũng không biết bme chồng e có mong cháu không nữa, e lấy chồng đc hơn 1 năm mới có con, vk ck e mừng lắm e cứ tưởng bme ck e sẽ vui lắm, vậy mà từ lúc chồng e thông báo e có e bé tới bây giờ là hơn ba tháng rồi mà không thấy bme chồng e, anh chị ck e gọi điện hỏi han hay quan tâm gì cả trong khi đó bme đẻ e và chị gái e thì lo và qtam e. E cũng k biết tại sao nữa, bme chồng e lúc nào cũng kiểu hời hợt, thích k cũng k phải mà ghét cũng k phải. Có mon nào ở đây có bme chồng thờ ơ khi mang thai k ạ. E cũng k tủi thân gì nhưng thấy mình giống như k phải con dâu của bme ck e vậy.