Câu chuyện của e không dài, vì e e chẳng biết bắt đầu từ đâu. E mong mn cho e ít lời khuyên vì e thấy bế tắc quá. E với ck hiện tại quen nhau trên mạng, e ở châu âu còn a ấy ở châu á. Gần 1 năm quen nhau tụi e cưới và e có bầu. Bây h được hơn 4 tháng, vk ck e vẫn ở xa nhau lắm. Cãi nhau nhiều toàn những chuyện nhỏ thôi, nhưng lần nào cũng thành lớn chuyện. Sau bao nhiêu cố gắng ck e muốn chia tay. E còn yêu ck nhưng mệt mỏi theo cái tính thất thường ấy. Điều khiến e suy nghĩ nhiều là e hok biết nên làm j với đứa con đang mang. E rất yêu con, thương con nhưng e đã qua 1 lần đò. E đã có 2 cô cong chúa với ck cũ. Và thật lòng e hok đủ sức để nuôi thêm. E đang Ko biết nên làm j. Hôn nhân Ko cứu vãn dc nữa. Mn ơi ai dành cho e ít thời gian cho e xin chút ý kiến. Đừng ném đá e tội nghiệp ạ. E cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1