Mang thai lần đầu. Xét nghiệm Triple Test nằm trong nhóm nguy cơ cao. Mong mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn giúp mình với..!!!
Mình năm nay 26 tuổi và đang mang thai lần đầu được 21 tuần. Khi thai được 12 tuần,mình có đi siêu âm và đo độ mờ da gáy là 1,3mm. Nhưng tới khi thai được 17tuan 3 ngày mình có làm xét nghiệm triple test..và nhận được kết quả nằm trong nhóm nguy cơ cao bị Down với tỉ lệ 1/84. Do Bs làm xét nghiệm có ghi sai sdt của mình, nên mãi tới lúc mình tới khám thai định kì khi 20tuan mới nhận được kết quả..(phần vì mình yên tâm rằng mình không bị sao nên cũng ko quan tâm gì tới kết quả xét nghiệm vì mình còn trẻ và gia đình 2 bên không có ai mắc bệnh cả.. Nên ko gọi hỏi Bác sĩ). Đến khi cầm kết quả trên tay mà mình như người trên trời rớt xuống. Lại thêm không có chồng bên cạnh khiến mình như người đang chơi vơi giữa dòng nước lũ. Mình hoang mang và lo lắng đến cùng cực. Ngay hôm sau mình đi thẳng vô bệnh viện Từ Zũ làm xét nghiệm lại, và trong lòng cứ hy vọng rằng kết quả trước là sai. Nhưng sau khi chờ đợi gần 5 tiếng đồng hồ để được khám và tư vấn, Bác sĩ nói rằng không thể làm xét nghiệm lại được vì đã quá giai đoạn làm rồi, kết quả mà mình làm coi như cũng chuẩn xác và khuyên mình nên đi chọc ối. Vì đã hứa với chồng là chỉ đi vô thử máu lại rồi sẽ không làm bất cứ gì thêm nữa, vì Anh nói dù sao cũng là máu mủ của vợ chồng mình, con có như thế nào anh cũng sẽ nuôi nấng và yêu thương con. Trong lòng Anh thì luôn tin tưởng tuyệt đối rằng con mình sẽ không sao..và cứ điện thoại an ủi mình suốt. Cuối cùng sau một hồi khuyên nhủ, Bác sĩ chuyển mình xuống tư vấn tiền sản. Sau một hồi bị Bs "hù doạ" và nói mình phải quyết định có nên chọc ối hay không, vì không còn cách nào khác nữa, mình không đủ bình tỉnh va gọi cho chồng nức nở không thành lời.. Anh khuyên mình đủ mọi cách, cuối cùng anh để mình lựa chọn, một là làm tới cùng để biết chính xác con mình có sao không, hai là nếu không chọc ối thì mình về và sẽ không suy nghĩ gì tới cái kết quả xét nghiệm đo nữa. Mình ngồi khóc như một đứa con nít trong bv, ai qua lại cũng nhìn tò mò, mình không quan tâm gì hết nữa. Cuối cùng mình quyết định tới lấy hết hồ sơ về..và không làm gì nữa. Vì cho dù bây giờ mình cố gắng làm cho ra kết quả cuối cùng thì sao?? Vẫn là con mình và mình vẫn sẽ sinh ra con thôi. Cố gắng dặn lòng mình ko nghĩ tới nữa nhưng vẫn thấy buồn và lo lắng lắm. Mình hy vọng có mẹ nào đã từng rơi vào hoàn cảnh như mình thì tư vấn giúp mình với, mình muốn có thêm động lực cho tinh thần luôn được thoải mái và vui vẻ hơn...để 4 tháng nữa thôi xmình sẽ chào đón thiên thần nhỏ chào đời....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1