chào các chị. e hay đọc các bài viết của wtt trên facebook, hôm nay mới đăng ký vào nói chuyện trao đổi với mọi người.
e năm nay 26t, kết hôn cũng hơn 3 năm rồi chưa có em bé, đi khám Từ Dũ thì lượng tinh trùng của chồng e yếu và 2 vc cũng k thường xuyên quan hệ. Năm trước e có đi canh trứng lần đầu thì cuối tháng e thử que lên 2 vạch, nhung khi đi siêu âm thì lại k thấy gì, lúc đó e trễ kinh cũng nửa tháng rồi....( nói chung là k có gì :D).
Tới tháng này e trễ kinh 1 tuần( vì vòng kinh của e rất đều), đi siêu âm đã có thai. Bs kết luận là có 1 túi thai #5 tuần trong tử cung nhưng cũng k mừng hẳn vì yolksac của em nhỏ so với túi thai và e còn bị bóc tách và động thai nữa.
GS= 8.6mm, yolksac= 2.4mm
bóc tách d=5*6.
mấy ngày nay e uống cây gai nấu thay nước. e vẫn đau râm râm bụng dưới nhưng k ra máu, bs cho e thuốc uống và đặt 3ngày nay rồi.
vì khó khăn lắm mới có đc tin vui này nên vc e rất lo lắng. Có chị nào từng hoặc đang bị như e k cho e lời khuyên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1