Các mẹ ơi, em mới mang thai lần đầu, nên chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, thỉnh thoảng em đi tiểu lại bị buốt, hết rồi ít hôm sau lại bị, em mới có thai khoảng 3 tháng thôi.


Hiện tại hai vợ chồng em vẫn còn mặn nồng, nhưng rất nhẹ nhàng. Không biết có phải vì điều này gây nên hay không há các mẹ? Mỗi lần chiều chồng xong em cũng rửa rất kỹ càng mà sao lại… Hic



Lúc em kể chuyện này cho mẹ mình nghe thì bà bảo chắc là nóng trong người nên mới như vậy thôi chứ không vấn đề gì hết. Bà kêu em kiếm nước râu ngô uống vào cho cơ thể mát mẻ sẽ hết hà, em cũng ra chợ tìm râu ngô về nấu nước uống nhưng cũng như vậy chứ không đỡ hơn chút nào hết á.



Hỏi lén vài người chị bạn ở công ty thì họ nói là bị viêm đường tiết niệu gì đó. Có nhiều người vì như vậy lâu ngày rồi hành sốt nữa, điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm tới thai nhi luôn. Nghe sao mà sợ quá đi mất, vì bây giờ thai còn nhỏ mà đi khám ra bệnh này thì chắc chắn là phải uống thuốc rồi. Mà uống mấy loại thuốc kháng sinh này nọ thế nào con em cũng có chuyện cho xem.


Có người thì kêu em cố ăn nhiều cam, bưởi những loại hoa quả chứa nhiều vitamin C nữa. Em cũng hay ăn những loại này lắm nhưng vẫn cứ nơm nớp lo sợ không dứt. Vì trước đó em có nghe nói thai chưa qua tháng 3 mà lại ăn uống nhiều đồ mát quá thì khả năng sẩy thai rất cao. Mà em cứ uống nước râu ngô hoài thì con em có bị làm sao hay không nữa…


Thật khổ quá chừng, không có con thì muốn ăn uống thế nào cũng được, còn bây giờ biết rồi mà đụng đâu bạ đó thì thật không nên. Đến bây giờ mọi thứ vẫn còn mơ hồ với em lắm các mẹ ạ!


Không biết hồi trước các mẹ mang thai có bị vấn đề này giống em không ta? Bị vầy thì phải làm sao thì mới khỏi, hay thực sự phải đi khám và uống thuốc. Nếu như thật sự là bị viêm nhiễm đường tiết niệu thì những loại thuốc đó có ảnh hưởng đến sự phát triển của thai hay không? Sau này con sẽ không bị dị tật gì chứ ạ? Hic, em hỏi cũng hơi nhiều nhưng vì lo quá mà chẳng biết phải làm sao. Các mẹ giúp em với đừng bơ em các mẹ nhé!