Xin phép các mẹ cho em xí chỗ một tẹo để còn kịp mách các mẹ chuyện của em mà tránh ạ! Xin phép nói trước, chuyện em kể có nhiều cái tế nhị nhưng rất thật. Mong rằng các mẹ chớ ném đá em, tội nghiệp!



Chẳng là em có thói quen mặc đồ chung với chồng. Em không biết các mẹ thế nào chứ em thì mặc tuốt luốt, thi thoảng cả quần trong em cũng mặc.



Trước chưa có bầu, mặc chẳng thấy gì. Sau này có bầu, mặc chung một thời gian, chẳng hiểu sao lại thấy ngứa vùng kín chịu không nổi. Em mua nước rửa phụ khoa về rửa cũng chẳng ăn thua. Khi đi khám thai định kỳ vào tuần 29, bác sĩ nói em bị nhiễm nấm Candida, bảo em phải khám thai thường xuyên cho bác trị khỏi. Nhưng sau đấy em lười. Vả lại, bầu đứa thứ hai rồi thấy siêu âm cũng thế, chẳng khác gì nên không đi khám theo lịch.



May cho em thai kỳ không có vấn đề gì cho đến tuần 37.



Vì sinh quá sớm, vợ chồng em chẳng kịp trở tay, chỉ còn biết dắt nhau lên bệnh viện. Đến khi sinh, em rặn khó. Mãi sau 1 tiếng vật vã với cơn đau, em mới được chuyển vào phòng để mổ. Lúc này thì không còn biết gì cả. Trời thương, hai mẹ con bình thường, không sao cả. Nhưng khi thằng bé qua được 1 tháng đầu thì bị đẹn hành.



Lúc ấy em đang ở nhà má đẻ. Má thấy con em bỏ bú, khóc suốt nên vạch lưỡi xem. Thấy trong miệng thằng bé bợn trắng đóng đặc, bà bảo thằng bé bị đẹn rồi cứ thế bế nó đến nhà bà nào đó cho rơ lưỡi. Chẳng biết bà ta rơ cái quái quỷ gì vào miệng thằng bé mà sau hôm đi chữa đẹn, nó nóng sốt, lưỡi nổi hột đỏ bên cạnh mấy mảng trắng cũ bám chặt chưa chịu bay đi cho. Em sốt ruột, bế con vào lại Sài Gòn khám thì bác sĩ bảo con em bị nấm Cadida bẩm sinh, lại còn bị viêm lưỡi và đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng miệng.



Em mới sinh xong vừa đầy tháng đã phải nằm viện cùng với con. Nhìn thằng bé người nhỏ như chuột cứ khóc oe óe mỗi khi mẹ đưa vú vào cho bú mà em nóng hết cả ruột gan. Càng như thế lại càng trách mình nhiều hơn. Làm mẹ mà dại quá thể! Giá như em chịu theo bác sĩ trị khỏi bệnh Cadida thì con đâu phải khổ sở thế. Đã vậy, còn mù mờ, cho con đi rơ đẹn mà chẳng chút mảy may lo sợ nữa chứ! Nhưng dù sao, cũng cảm ơn ông trời ngoài việc con bị đẹn ra cũng chẳng mắc thêm bệnh gì khác. Nếu không chắc em ghét mình thật!



Giờ thì con em đã chữa khỏi bệnh, chịu bú mẹ trở lại và qua 1 tháng bệnh cũng tăng thêm được 800g. Nếu mẹ bầu nào không muốn truyền cho con mấy cái bệnh gắn với phụ khoa và chuyện vệ sinh vùng kín của mẹ thì xin cứ lấy em làm ví dụ đi ạ! Em xấu hổ cũng xấu hổ rồi! Chỉ mong các mẹ biết kỹ hơn về bệnh nhiễm nấm, nhiễm khuẩn vùng kín khi mang thai để các con sau này không chịu khổ nữa là em cũng vui rồi!



Dưới đây là những gì cần biết về bệnh nấm trong thai kỳ, các mẹ đọc kỹ nhé!



Khi mang thai mẹ rất dễ bị nấm tấn công



Do nồng độ hormone trong cơ thể tăng cao, sự tăng tiết hợp chất glycogen trong âm đạo cộng với việc vệ sinh kém nên đã tạo điều kiện cho nấm sinh sôi trong âm đạo. Nấm âm đạo đóng váng trong âm đạo chủ yếu là nấm candida albicans. Bình thường, loại nấm này vốn có mặt trong âm đạo ở mức độ cân bằng và không gây hại. Nhưng khi nó phát triển mạnh và sinh ra mất cân bằng trong âm đạo sẽ gây mùi hôi và khó chịu.



Bệnh này phổ biến khi mang thai và nếu chữa đến nơi đến chốn sẽ khỏi. Nhưng nếu xem thường, bệnh không được chữa trị hoặc chữa không khỏi hoàn toàn sẽ lây sang thai nhi. Trong trường hợp nặng, thai sẽ chết lưu hoặc sinh non.


Nếu mẹ bị nhiễm nấm âm đạo sinh thường, bé sơ sinh đi ngang qua ngã âm đạo có thể bị nhiễm nấm, gây ra viêm niêm mạc miệng, một bệnh dân gian quen gọi là đẹn. Nguy hiểm hơn, nếu bé là thai nhi suy dinh dưỡng hoặc sinh non thì có thể sẽ bị viêm phổi do nhiễm nấm. Tuy nhiên, trường hợp này hiếm.



Vì sao mẹ lại bị viêm âm đạo khi mang thai?



Mẹ bầu sở dĩ rất dễ bị nhiễm nấm âm đạo là do:



Nội tiết tố trong cơ thể tăng, khiến nồng độ pH trong âm đạo của mẹ bầu trở thành môi trường thích hợp cho nấm sinh sôi và phát triển.


Lượng đường hoặc nồng độ axit của cơ thể tăng cũng có thể là nguyên nhân gây nhiễm nấm âm đạo.


Làm sao biết mẹ bầu đã bị nhiễm nấm âm đạo?



Âm đạo đỏ, ngứa và có mùi hôi


Đi tiểu nhiều, tiểu đau và rát


Xuất hiện dịch trắng nhiều trong quần lót.


Mặc dù có thể gây ra nhiều rắc rối nhưng nhiễm nấm âm đạo lại dễ chữa khỏi. Do đó, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, mẹ nên đến bác sĩ để được thăm khám ngay.


Các cách ngăn ngừa nhiễm nấm âm đạo khi mang thai



Bớt lượng đường trong thực phẩm hàng ngày và giảm nhiệt độ bồn tắm cho phòng tắm


Mặc quần áo cotton thấm hút 100%


Không thụt rửa âm đạo dù nhẹ


Tránh thay đổi môi trường âm đạo bằng xà phòng có tính tẩy mạnh


Khi vệ sinh, lau rửa âm đạo trừ trên xuống


Phơi quần áo nơi khô thoáng


Tránh được những điều này mẹ sẽ tránh bị viêm nhiễm vùng kín khi mang thai và con trong bụng cũng không chịu thiệt hại gì.



Trị bệnh nấm và viêm âm đạo khi mang thai



Vào 3 tháng cuối, có thể dùng các loại thuốc điều trị viêm âm đạo theo toa của bác sĩ.


Muốn hệ miễn dịch khỏe hơn, giúp cân bằng được hệ vi khuẩn và nấm ở vùng âm đạo, có thể dùng thêm sữa chua hoặc tỏi.


Bạn cũng có thể uống bổ sung men vi sinh nhưng nhớ hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.


Một số gợi í khác là ăn tỏi. Hãy dùng tỏi trong các món ăn.


Hiện nay, có một số loại thuốc được đặt trong âm đạo (Tổ chức Y tế thế giới xác nhận) mà không gây hại lên thai nhi. Loại này có thể gây chảy máu âm đạo hoặc có các biến chứng khác như làm mạch máu vỡ nếu muốn sử dụng = trong thai kỳ, mẹ phải xin ý kiến của bác sĩ. Quan trọng nhất là phải điều trị bệnh đến nơi đến chốn.



Rút kinh nghiệm từ trường hợp của cô bạn gái, sau khi đẻ con em quyết tâm “trị” chồng


Sinh thường hay sinh mổ: Chia sẻ quý giá của bà mẹ 2 con cho các mẹ sắp sinh


3 tháng nằm ổ nhà chồng, em chỉ ức được sinh thêm đứa nữa rồi chốt sổ luôn thể!



webtretho


Ảnh minh họa.