Đây là 1 câu chuyện dài và rối rắm. Nếu mọi người có lòng quan tâm thì giúp đỡ mình và cho minh lời khuyên. Mình cám ơn rất nhiều


Theo như người yêu mình kể thì lúc người yêu mình còn nhỏ thì cha chết rồi ( chỉ còn mẹ thôi ) nhưng do cuộc sống mẹ chồng nàn dâu , mẹ chồng khó khăn quá nên mẹ người yêu mình sống không nổi , trong lúc đó mẹ người yêu mình mới gặp một người Việt định cư bên Úc về chơi sau đó 2 người có tình cảm với nhau rồi mẹ người yêu mình theo người chồng bên Úc sống và định cư bên đó luôn. Tính ra cũng ba mươi mấy năm rồi


Do mẹ người yêu mình mang tiếng theo trai nên bên nội ko muốn nuôi người yêu mình mà đem cho người khác nuôi. Vì là con nuôi nên cuộc sống cũng nhiều vất vả, thậm chí bị đánh đập => sinh ra nhiều mặc cảm , tủi thân


Năm 2005 thì mẹ ruột người yêu mình có về Việt Nam để nhận con và muốn đưa người yêu mình sang Úc lúc này người yêu mình đã lập gia đình đc vài năm và đã có con 2 tuổi. Nghe nói mẹ ruột người yêu mình bên đó cũng khá giả nhưng người yêu mình ko nhìn bã , do cuộc sống hôn nhân với người chồng hiện tại của người yêu mình ko hạnh phúc bị nhiều ngược đãi , ông chồng này chỉ xem người yêu mình là 1 cái máy đẻ ( ổng lớn hơn người yêu mình mười mấy tuổi ai nhìn vào cũng tưởng cha con ko ah ) ổng lấy về chỉ để sinh con nối dõi thôi chứ ko yêu thương gì hết. Lý do xem như cái máy đẻ là trước đó ổng đã có vợ và có 1 đứa con trai rồi chắc ổng ko ra gì nên vợ trước mới lấy giấy tờ đơn phương ly dị và đắt con theo, nên ông mới lấy người yêu mình về để sinh con nối dõi thôi vì nhà ổng chỉ có mình ổng là con trai ah . Chồng của người yêu mình thì ko biết chuyện người yêu mình có mẹ ruột đang sống ở bên Úc mà trước giờ tưởng là người yêu mình mô côi thôi nên sinh ra xem thường hất hủi. Chính vì vậy từ 2005 đến giờ mẹ ruột người yêu mình lúc nào cũng muốn đưa người yêu mình sang Úc sống hết vì bên Úc điều kiện sống tốt hơn nhưng người yêu mình căm thù mẹ ruột lắm cũng vì ko muốn qua đó sống cảnh mẹ ruột cha ghẻ mang tiếng thấy giau sang nhận mẹ để chia tài sản ( cha ghẻ với mẹ ruột người yêu mình đã có 1 người con gái riêng với nhau nữa )


Đến bây giờ 2014 thì mình với người yêu mình đã quen nhau đc 4-5 năm rồi và người yêu mình đang rất muốn ly dị với ông chồng hiện tai nhưng ổng biết người yêu mình muốn ly dị nên giấu hết giấy tờ rồi nên vẫn chưa ly dị đc . Đến bây giờ 2014 thì mẹ ruột người yêu mình bệnh ung thư giai đoạn cuối nên bã muốn đưa người yêu mình qua đó trước khi mất nhưng người yêu mình tự ái rất cao vẫn ko chịu đi ( vì ko muốn thấy bã giàu rồi nhìn bã , ko muốn sống cảnh mẹ ruột cha ghẻ ). Mình cũng đã khuyên đã giai thích rất nhiều rồi mình cũng muốn người yêu mình đi vì mình thấy người yêu mình sống ở đây rất khổ sở + người yêu mình bị hở van tim 2 lá nên sức khỏe yếu hay mệt nên làm gì cũng khó hết , hiện người yêu mình với người chồng sống ly thân cùng nhà nhưng cơm ai nấy ăn , giường ai nấy ngủ , tiền ai nấy sài , hiện người yêu mình phải đi làm công ty may để có tiền lo cho bản thân lương thấp hay tăng ca + bệnh tim nên rất hay mệt


Nói về mình với người yêu mình , mình thì hiện đang đi học vẫn chưa có việc làm chưa có thu nhập ổn định cũng chưa lo đc cho người yêu gì nhiều . Người yêu mình rất yêu mình yêu rất nhiều ko muốn xa mình. Người yêu mình thương thầm mình 4 năm rồi mà ko dám nói giờ mình mới phát hiện và chấp nhận tình cảm nên cô ấy vui và hạnh phúc lắm vì người yêu mình đã có gia đình có con + lớn tuổi hơn mình nữa nên chỉ dám thương thầm thôi ko dám nói ra . Giờ nói ra đc + mình chấp nhận tình cảm cô ấy nói với mình giống như giấc mơ thành sự thật vậy. Hiện giờ mình với người yêu mình đang rất hạnh phúc , mình kêu người yêu mình qua Úc đi vì mẹ ruột bệnh nặng sắp mất đi + qua đó có điều kiện hơn tương lai hơn nhưng người yêu mình ko chịu , cô ấy nói mình ở đâu cô ấy ở đó , đi ăn xin với mình cô ấy cũng chấp nhận cũng thấy vui nữa, mình mà có chuyện gì thì cô ấy chết theo mình luôn ko muốn sống nữa.


Do mẹ ruột sắp mất nếu ko đi bây giờ thì sẽ ko còn cơ hội nữa đâu vì mẹ ruột bảo lãnh con là dễ dàng nhất và nhanh nhập quốc tịch nhất rồi , mẹ ruột cô ấy cũng định cư bên đó lâu lắm rồi cũng đầy đủ điều kiện để bảo lãnh , nếu cô ấy chịu đi thì giấy tờ xong chừng 1 tháng là cô ấy đi qua đó đc liền ah mình nghe nói muốn đi phải có giấy chứng nhận độc thân thì mới đi đc ( vấn đề này thì ko cần phải lo vì có quen biết nên làm giấy này ko khó lắm ) .


Bây giờ cô ấy đang có gia đình mà chưa ly dị ( nhưng vẫn kiếm đc giấy chứng nhận độc thân vì có quen biết ) nên chắc chắn sẽ đi đc . Nhưng vấn đề là cô ấy ko chịu đi có mình đi chung thì cô ấy mới đi. Mình mới nói với cô ấy là phải độc thân thì mới đi đc .


Bây giờ có 2 trường hợp xảy ra :


TH1: Cô ấy lén ăn cắp giấy tờ rồi đơn phương ly dị rồi mình làm giấy đăng kí kết hôn cùng nhau . Các bạn cho mình hỏi như vậy cô ấy với mình cùng đi qua Úc có đc ko ??? Có khả thi ko ?


TH2 : Nếu bây giờ cô ấy qua đó 1 mình , chồng con ko hay biết gì hết ( ko có ly dị ) thì sau khoảng bao lâu thì cô ấy có quốc tịch ( có PR ) và từ lúc có PR đến bao lâu thì có quyền bảo lãnh mình theo diện kết hôn với mình. Trước khi đi mà chưa ly dị thì qua đó có quốc tịch Úc rồi thì giấy đăng kí kết hôn với chồng cũ tại Việt Nam có còn tác dụng đối với cô ấy hay ko ( có ràng buộc là phải ly dị nữa ko ) khi kết hôn với mình. Vì mình nghĩ đơn giản khi cô đó có quốc tịch Úc rồi thì trên giấy tờ đăng kí kết hôn do Việt Nam cấp ko còn giá trị pháp lý gì nữa ( ko biết mình nghĩ có đúng ko ? ). Tình cảm mình với người yêu là thật và đã trải qua nhiều khó khăn cùng nhau nên mới có đc. Mình muốn hỏi nếu trường hợp 2 xảy ra đc thì mình phải đợi tổng cộng là bao lâu mới đc bảo lãnh để mình nói cho cô ấy biết vì thật sự bây giờ cô ấy vẫn ko hề muốn đi chút nào qua đó trước 1 – 2 năm cô ấy cũng ko chịu nữa vì cô ấy bảo nhớ mình lắm , ko chịu đc , suy nghĩ nhiều chắc điên quá . Mình ko biết phải làm sao hết. Mong mọi người giúp đỡ tư vấn cho mình. Mình chân thành cám ơn …. Bây giờ đối với cô ấy mình là người thân , người yêu , người bạn , cô đặt hết niềm tin vào mình và mình cũng thương cô ấy nhiều lắm :(