Em đưa con về VN ăn Tết này (một phần vì nhớ nhà, một phần vì cũng đang buồn chuyện vợ chồng, em cần ở bên bố mẹ một thời gian). Nhưng thật sự em không muốn về nhà chồng ở, em định sẽ ở nhà bố mẹ đẻ của mình trong suốt 2 tháng ở VN, và sẽ thu xếp cho con về nhà nội chơi khoảng 2 ngày trong tuần. Em đoán chắc cả nhà chồng sẽ phán ứng mạnh mẽ về chuyện này ( bố mẹ chồng, cụ nội, cô dì chú bác...tất cả ở chung một nhà ạ).........liệu em cư sử như vậy thì có quá "láo" không ? em nên nói thế nào với nhà chồng để mọi chuyện không trở nên căng thẳng.
Đợt trước cả gia dình em về VN rồi, bọn em ở nhà chồng, nhưng khi chồng quay lại bên này, em thỉnh thoảng về nhà ngoại vài ngày mà đã bị nhà nội kêu ầm lên là "nó sính hàng ngoại, không thèm hàng nội":Laughing:thật sự là rất khó chịu các chị ạ.
Các chị cho em vài lời khuyên nhé ( em còn trẻ, mọi chuyện cư xử không được khéo lắm nên mấy chuyện này cũng nhờ các chị.....ngại quá :Talktothe)
chị chim sớm, ay dà ... lỡ có những người thương thật tình, nhưng không thích thả lỏng, chỉ thích cột mọi thứ vào mình thì sao bà chị :Thinking::Thinking::Thinking:...
chị chim sớm, ay dà ... lỡ có những người thương thật tình, nhưng không thích thả lỏng, chỉ thích cột mọi thứ vào mình thì sao bà chị :Thinking::Thinking::Thinking:...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
phê nói vậy thôi, chớ tùy ý người, tùy hoàn cảnh mà binh...
Người ta không vui sẵn từ trước rùi mà