Nữ 36 tuổi, làm việc tại HN, muốn tìm người đi cùng đoạn đường còn lại. Nghiêm túc đấy ạ
Mình tàu ngầm WTT cũng lâu rồi hôm nay mới gửi bài, biết rằng nơi này cũng ảo-thực chẳng biết ra sao, nhưng nghe chuyện nhiều người tìm được bạn qua mạng nên cứ post tin, biết đâu, biết đâu đấy....
Cuộc sống là một hành trình dài, đi mãi một mình tới giờ cũng hơi mỏi rồi, mong muốn tìm một người đi cùng đoạn đường còn lại trong hành trình, hy vọng có người chung đường sẽ bớt mỏi bớt nhọc nhằn hơn...
@quendenho: ok bạn, thêm bạn thêm vui :) ------------------------------------ @Me_suxi8x: Cảm ơn em đã quan tâm topic này. Cho đến giờ chị vẫn chưa đủ dũng cảm để chui đầu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Cám ơn bạn dimrtnd :D
Đợt...
Có chăng là bình thường vì một cái gì đó...
Cảm ơn em. Em làm chị nhớ tới cô em Nắng đang vi vu trời Tây quá...
@hungchu135:
Cam on em nhu'ng em xui dại chị đấy à, sống...
------------------------------------
@Me_suxi8x: Cảm ơn em đã quan tâm topic này. Cho đến giờ chị vẫn chưa đủ dũng cảm để chui đầu...