Mình năm nay 29 tuổi, hiện tại đang làm việc cho một công ty tư nhân ở Hà Nội và mình quê Thanh Hoá.


Mình cần tìm một người bạn trai quê gốc Bắc ( trai Thanh Hoá thì càng tốt nhé), chưa từng kết hôn, gia cảnh bình thường, công việc bình thường nhưng sống đàng hoàng, sống bằng cái tâm chân thật của mình, hướng thiện và trọng chữ hiếu, đó là điều quan trọng nhất ở một người đàn ông mà mình muốn.


Trải lòng một chút thì con người mình cũng khá là tĩnh lặng, trải qua một hai mối tình vui ít buồn nhiều nên khá thận trọng trong các mối quan hệ, mình đôi lúc rất là dị ứng các mối quan hệ kiểu bồ bịch hay tìm bạn tình, kiểu như " Trời ơi! Mình còn chưa có chồng mà sao toàn gặp mấy thể loại khiếm nhã gạ gẫm vô duyên thế này! Người thì không có, người có thì lại kiểu như thiếu quá ý ! Thật là không hiểu mà!" Kiểu vậy... nên đôi khi cảm xúc nó bị nghẽn lại ấy, nhìn ai cũng cảnh giác như kiểu :" Định gạ chuỵ à? Chuỵ không có dễ dãi đâu cưng?", chính vì vậy mà mình ế, mặt lúc nào cũng gườm gườm dè chừng ý.


Nếu bạn nào mà độc thân, đang muốn hướng tới một gia đình và cùng chung mục đích sinh em bé thì có thể gửi tin nhắn cho mình qua gmail : Nguy280891@ gmail.com nhé. Nếu có thể đến được với nhau thì chồng sống ở đâu mình sẽ theo đó, miễn là người tốt thì mình sẵn sàng chạy theo luôn. ( Ế nên đánh bắt xa bờ hết mà). Còn những bạn nào chỉ có ý định tìm bạn cho vui hay tìm bạn tình gì đó thì các bạn thông cảm không phiền mình nha, chúng ta không cùng hệ tư tưởng đâu và mẹ mình đang mong có cháu lắm, mình không muốn mất thời gian chơi trò đuổi bướm hái hoa với các bạn đâu, tuổi cao sức yếu sợ té lắm. Cuối cùng, mình cảm ơn các bạn đã đọc tin nhé!