Mùa đông lại đến mang theo những cơn gió lạnh khiến cho cả những kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải rùng mình và thầm mong được nắm một bàn tay bé nhỏ nào đó để cùng vượt qua những giây phút băng giá đấy.
Anh không phải là một kẻ lãng mạn, trái lại còn đôi lúc khá là thực dụng và hơi phũ :)) Hơn 24 năm sống trên cuộc đời, trải qua 2 cuộc tình và cái cuối cùng để lại chỉ là một con tim rỉ máu và đầy những vết sẹo chẳng chịt, đen xì minh chứng cho một thời gian tuổi trẻ điên cuồng và dại khờ vì yêu.
Anh cũng chẳng phải điển trai, giàu có để có thể mang đến cho em những món quà sang trọng và ý nghĩa. Biết thân biết phận nên anh luôn cố gắng trong công việc, tìm kiếm cho mình những mục tiêu mới, hướng đi và dự án hứa hẹn để mai này sẽ có một cuộc sống an toàn và đủ đầy nhất cho em và gia đình.
24 năm cuộc đời, quãng đường chưa đủ dài để chiêm nghiệm hết cuộc sống nhưng đủ lớn để hiểu điều gì là tốt nhất, điều gì mình đang khát khao. Sau 2 cuộc tình đọng lại những vết thương và sự đau khổ, anh thực sự thầm mong sớm có ngày tìm được em, cô gái của đời mình. Người mang lại cho anh một tình yêu đơn giản thôi nhưng đủ để bền chặt, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để lắng đọng và bình dị thôi để đủ lan tỏa vào cuộc sống của anh.
Chúc cho chúng ta sớm gặp được nhau, biết đâu tại WTT này :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình 91 ah :D hehe bạn đọc mà cười thì tức là cũng có tác dụng :D