Chào các mẹ, nhà mình có ai đang đi xe Nhật ngon lành mà bị chồng dụ đổi sang xe Đức không? Cho em xin ít đồng cảm với! 😭
Hồi năm ngoái lão chồng em cứ bảo đổi xe cho an toàn, cách âm tốt cho con ngủ ngon. Công nhận đi thì sướng thật nhưng đến kỳ bảo dưỡng là em muốn "tiền đình". Thay dầu, thay lọc linh tinh thôi mà hóa đơn gấp mấy lần xe cũ. Đúng là nuôi xe sang tốn kém thật sự!
Mẹ nào chồng đang đòi đổi xe thì cứ đưa ngay cái bảng dự toán chi phí bảo dưỡng xe sang này cho lão xem trước mà chuẩn bị tâm lý, chứ không đến lúc thanh toán lại xót xa như em.
Các mẹ có chiêu gì để bảo trì xe sang tiết kiệm mà vẫn bền không, chỉ em với chứ tốn kém quá ạ!

