Những di tích đào lên được ở Cổ Loa chứng tỏ về triều đại hùng mạnh của An Dương Vương. Tháng 6 năm 1959, công nhân đào đường vô tình đào được một hố chứa gần một vạn mũi tên đồng. Năm 2004-2007, trong khi đào xới trùng tu đền thượng, người ta tìm thấy khuôn đúc mũi tên làm bằng đá.

Còn thành Cổ Loa có 3 vòng, tường thành ngoằn ngoèo nối các gò đồi có sẵn tự nhiên để có móng vững chắc.


Triều đại An Dương Vương hùng mạnh, có tướng tài Cao Lỗ, có vũ khí siêu hiệu quả, có quân đội thiện chiến, có kinh thành vững chắc, quân Triệu Đà không xâm phạm được.

Nhưng chỉ cần cài được Trọng Thủy vào nội cung lấy được bí mật vũ khí, loại bỏ được tướng tài (Cao Lỗ bị cách chức vì quyết liệt ngăn cản cuộc hôn nhân nguy hiểm), thế là triều đại sụp đổ.

Bây giờ chỉ cần cài được người vào sâu ở các bộ ngành, loại bỏ được tư tưởng văn hóa cách mạng yêu nước, biến các thế hệ học sinh trở thành người căm ghét chế độ, thì giặc không cần mất một viên đạn, chủ quyền quốc gia sẽ mất.


Ta nhìn giáo trình ngữ văn tiếng Việt mà thấy đau lòng, các anh hùng oanh liệt đã biến mất, Bác Hồ không còn dấu vết, lịch sử bị thay đổi, lối sống hư hỏng được đưa vào, tác giả trích dẫn là những kẻ chống chế độ...


Ta lo sợ có ngày lông ngỗng lại rơi.

hình ảnh