Mình đang khổ tâm quá.


Số là mình đang ở Tp.HCM, còn 1 tháng nữa là tới tết rồi, hix hix đang sợ về quê tết này mất ăn mất ngủ vì chuyện ck con. các cụ ở nhà đã nhăm nhe tết này không có ai thì sẽ phải ở nhà đi coi mắt, mình phải làm sao đây khi 25 cái xuân xanh rồi. Bạn bè lên xe hoa gần hết. Tết này muốn có anh chàng nào đi chơi cùng để bme đỡ phiền lòng :((:((:((:((


Mình ngọ 90 theo đạo và thích a chàng cũng theo đạo (các cụ bắt lấy ck theo đạo và mình cũng vậy hix). Mình ở Nam Trực- Nam Định, nhưng hiện tại đang làm kế toán tại tp, HCM.


Sắp tết rồi lo quá, duyên mình bao giờ tới đây, muốn yêu muốn lấy ck rồi.


Ai quan tâm có thể tìm hiểu, mình nghiêm túc lên hi vọng gặp bạn nghiêm túc. Thanks.



Mình tình cờ thấy trang của add, chắc có duyên lên đánh liều nhờ.:x:x:x:x:x


Ai quan tâm có thể inbox.