Khi ta ở giữa trời nắng nóng, ta sẽ cảm thấy nóng bức, khó chịu và lập tức tìm cách trốn khỏi cái nóng.


Khi ta ở giữa một khu rừng xanh tươi, dưới những tán cây rợp bóng, ta sẽ cảm thấy mát dịu, nhẹ nhàng, dễ chịu. Ta như muốn ở mãi trong khu rừng cây xanh mát.

Cũng vậy, khi ta sống giữa những người nóng giận, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, ta cũng sẽ cảm thấy bức rức, khó chịu và tự nhiên tìm cách rời xa, như rời xa khỏi cái nóng của thiên nhiên.


Ngược lại, khi ta sống giữa những người từ ái, vị tha, thương yêu, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu và ta như muốn được ở gần bên họ, mãi không xa rời. 

Giống như khu rừng làm tâm người dịu mát giữa trời nắng nóng, thì tâm của người tử tế, từ ái, vị tha, yêu thương cũng làm dịu mát tâm hồn của những người quanh họ.

Hiểu được như vậy rồi.


Ta sẽ chọn trồng thêm nhiều cây xanh để tưới mát cho đời, chọn tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng nội tâm để làm dịu mát những tâm hồn quanh mình. 


Hay ta sẽ vẫn sống hưởng thụ, hơn thua, đố kỵ, nóng giận, vị kỷ, để rồi cô đơn một mình, không còn ai muốn tới gần nữa.

Rừng xanh dịu mát đất trời


Tâm người hiền thiện, cho đời nở hoa.  


(st)

#daoly #doky #yeuthuong #tute

hình ảnh