Tất tần tật Kinh nghiệm học và tài liệu luyện thi IELTS đạt 7.0 cho người mới bắt đầu từ dễ đến khó
Mình vừa thi IELTS đạt 7.0. Mà mục tiêu chỉ đặt ra là 6.5 thôi. Mừng quá. Từ hôm nhận điểm thi tới giờ, mình về quê với ba mẹ, chỉ có ăn với ngủ, và “vểnh râu” chuẩn bị hồ sơ du học, vừa phát hiện ra 1 tháng mà tăng tận 3kg rồi (mà trước đó thì đã béo sẵn rồi). Tóm lại, "nhàn cư" quá, mà không muốn "vi bất thiện", nên lập toptic này, nhằm mục đích là tổng hợp lại những gì về kinh nghiệm học, và tài liệu học, mình đã cày cuốc trong thời gian vừa qua, để chia sẻ cho các bạn. Mình biết cái điểm 7.0 cũng chẳng to tát gì, nhiều bạn còn 8.0, 8.5 cơ, cũng nhiều bạn cũng chia sẻ kinh nghiệm rồi. Nhưng thiết nghĩ, biết đâu những kinh nghiệm của mình lại phù hợp với một số người nào đó, vì mình là dân khối A, nói chung là mới đầu tiếng Anh a-ma-tơ, ban đầu cũng không chăm chỉ lắm, hi vọng sẽ hữu ích cho những bạn đồng cảnh ngộ.
Vì cũng trình bày, do mình không chăm chỉ lắm, nên cứ rảnh lúc nào, mình sẽ post bài lên lúc đó, mong cả nhà thông cảm, và có bạn nào có tài liệu hoặc kinh nghiệm hay thì cùng đóng góp nhé.
Phần 1:Kinh nghiệm học ielts dành cho người mới bắt đầu
Đây là giai đoạn tưởng chừng dễ nhất mà lại là khó khăn nhất. Vì mới học nên ai cũng hừng hực khí thế, tưởng là “dễ xơi” lắm, nhưng càng học lại càng thấy khó, và mình thấy rất nhiều người bỏ cuộc. Bỏ cuộc do thiếu kiên trì và thiếu niềm tin ở bản thân. Mình nghĩ cái tinh thần là vô cùng quan trọng. Vì hồi mình quyết định đi học, thì gia đình, bạn bè mình ai cũng cản (tại gia đình mình ở quê, nên nghe tới chuyện IELTS là cái gì siêu đẳng vô cùng). Học được ít bữa cũng cản, và gây ra rất nhiều áp lực. Sau khi học 1 thời gian, thấy mình học mãi mà cảm thấy không tiến bộ (do chỉ trong 1 thời gian ngắn, nhồi nhiều quá, não không tiếp thu được thì phải), nên tự mình thấy mình ngu quá. Và tự mình cũng thấy mục tiêu xa dần, và nản…Tóm lại, là phải quyết tâm rất cao, và … phải bình tĩnh đầu tư thời gian. Thi thoảng có down tinh thần, thì phải tìm cách lấy lại ngay!
Về cách học: Ban đầu, nhiều người khuyên mình học qua về format đề thi, học qua vài cái chiến thuật, rồi luyện đề luôn, trong bộ Cambridge 1-9. Sau 1 thời gian tự mày mò, thấy rơi vào ngõ cụt, và gặp được thầy, được thuốc như sau:
1. Cần xây dựng 1 nền tảng tốt: hệ phát âm (không quá giỏi thì cũng phải tạm ổn để người khác hiểu); xây dựng hệ thống từ vựng (sẽ liên quan tới cách học từ vựng như thế nào để trong 1 thời gian ngắn sẽ lên được); ngữ pháp (lên tới mức 6.0 thì cũng không cần nhiều, lên tới 7.0 thì phải học nhiều hơn, nhưng cũng chỉ cần học những cái gì cần thôi);
2. Học các chiến thuật (các tips) để làm bài, và áp dụng học và luyện bằng việc sử dụng những quyển sách phù hợp (không luyện đề ngay nhá). Mình sẽ liệt kê các danh sách các quyển sách mình đã làm
(Vấn đề trên thì thật ra rất nhiều người biết, nhưng thực hiện những điều này trong bao lâu mới là vấn đề. Vì vậy, việc này cũng cần phải có sự lựa chọn và có chiến thuật riêng)
Và đây là những tài liệu mình đã học + thời gian biểu mình học trong 3 tuần đầu tiên:
- Sách học phát âm: Đã có thời mình học Ship or Sheep, rồi cũng thử qua mấy video dạy phát âm của thầy Paul, nhưng rồi chả theo được, thấy quyển này hay nhất, vì không chỉ dạy phần phát âm đơn thuần, mà khá kỹ về phần ngữ điệu. 1 tips nữa cho các bạn: là nên đầu tư cái tai nghe để nghe cho chuẩn âm nhé, + nếu có cái gương và 1 cái máy ghi âm thì càng tốt. Đây là link download:
=> Sách này ngày nào mình cũng học, tới lúc gần đi thi vẫn lấy ra luyện, cứ lúc nào giáo viên bảo mình nói sai ở đâu, là mình về luyện lại ở đó luôn.
- Sách học từ vựng quyển số 1 mình được khuyên dùng: gồm 100 chủ đề. Mình rất thích quyển này, vì nó dễ, bài tập ngắn, rất nhiều thứ sử dụng được ngay. Khi học quyển này, mình phát hiện được ra là rất nhiều từ mình biết, mà không biết ngữ nghĩa của nó. Mình đã được khuyên học là học từ chủ đề dễ tới khó, và bắt đầu với những thứ mình thích nhất.
- Sách ngữ pháp: Mình xài luôn quyển của các em học sinh cấp 3: Bài tập Ngữ Pháp của Xuân Bá. Thực tình là mình được khuyên là không cần làm bài tập trong đó, chỉ sử dụng nội dung giảng giải lý thuyết thôi. Học thấy hổng ở đâu, thì tự đọc lại phần đó để áp dụng.Có một số người bạn của mình đi học ở đâu đó, người ta bắt học 1 khóa cơ bản toàn ngữ pháp, mình xem sách vở, thấy thà mua quyển này về mà tự học còn hơn. Vì nội dung cũng thế :D
Link download: Mình không có, vì xin của đứa em đang học cấp 3 rồi => Sách này tìm ở hiệu sách nào cũng có.
Thời gian đầu, mình dốt quá, nên học hơi chậm 1 tí, nhưng bù lại, sau này mình có hệ phát âm tốt, và hay (hí hí thi thoảng được khen) . Sau này mình còn luyện thêm quyển phát âm nữa, khó hơn, mà làm mình pro hơn cơ...
- Về sách học tiếp theo, trong giai đoạn này, mình sẽ chia sẻ vào ngày mai nhé!!! Sẽ bắt đầu xây dựng vốn từ vựng cho IELTS...:D:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bác đã làm gì chưa?
Xúc động quá !!! Thế là mình đã đóng góp được cho đời .... =D>
Cũng đi học cô giáo nữa mà bạn. Nhưng dù thế nào, thì cũng phải tự học rất nhiều mới được điểm như thế đấy!
Không thể nói ngày nào cũng học số lượng thời gian được. Giai...