Khoảnh khắc bác trai xúc động đến rơi nước mắt khi ôm con của cháu gái khiến nhiều người nghẹn ngào.
Trên đời này, còn cha mẹ là còn hạnh phúc. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có sự đồng hành của cha mẹ một cách lâu dài. Mỗi lần nhìn thấy những em bé bị bỏ rơi hoặc những đứa trẻ có cha mẹ không may ra đi từ sớm, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy xót xa vô cùng. Thật sự không còn cha mẹ khi tuổi còn nhỏ quả là một thiệt thòi quá lớn. Với những đứa trẻ này, nếu vẫn còn người thân, họ hàng ở bên cạnh giúp đỡ, đùm bọc thì thật là một niềm an ủi vô cùng quý giá.
Mới đây, đoạn video trên TikTok quay lại cảnh một người bác rơi nước mắt khi đang bế con của cô cháu gái đã khiến cư dân mạng không khỏi xúc động. Chủ nhân đoạn video chia sẻ bố mẹ mình không may mất sớm, thế nhưng may mắn là chị em cô vẫn có được sự yêu thương, quan tâm đùm bọc từ vợ chồng bác ruột.
Người bác vừa ôm con của cháu gái vừa cảm động rơi nước mắt. Ảnh: TikTok P.T
Khi cô bế con qua nhà bác chơi, người bác ôm cháu trong lòng mà rơi nước mắt. Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi xúc động. Có thể người bác, qua bao năm vẫn thương cháu mình thiệt thòi khi thiếu đi cha mẹ, cũng có thể ông đang tiếc thương cho vợ chồng người em ra đi khi còn chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại.
Được biết, mỗi khi cháu gái bế con sang thăm, người bác luôn tự tay bế và chơi với cháu nhỏ. Không chỉ nhận được sự quan tâm của bác trai, bác gái cũng rất yêu thương, lo lắng cho cô gái. Dù không còn cha mẹ nhưng tình yêu thương của hai bác chính là động lực để cháu gái có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.
Khoảnh khắc xúc động này khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Ảnh: TikTok P.T
Dù cũng là máu mủ của anh em ruột mình nhưng không phải ông bác, bà cô nào cũng sẵn lòng chăm lo cho những đứa cháu khi cha mẹ chúng không may mất sớm. Phần bác trai thương là một lẽ, còn phải ngó dòm thái độ của cả bác gái. Những đứa trẻ mồ côi sống chung với họ hàng chẳng phải hoàn cảnh nào cũng được coi là giọt máu đào. Thế nên, nhiều người trông cảnh bác trai thương cháu sau bao năm thế này lại càng cảm động. Rất nhiều bình luận chia sẻ gởi lời chúc sức khỏe cho hai người bác quá đỗi tuyệt vời:
- Thương quá, chẳng có gì thiệt thòi hơn việc không có cha mẹ ở bên cạnh, nhưng may mắn là chị vẫn có vợ chồng bác làm chỗ dựa vững chắc. Chúc hai bác luôn khỏe mạnh để được vui vẻ bên con cháu.
- Ai chưa từng trải qua có lẽ sẽ không thể biết được thiếu đi cha mẹ khi còn rất nhỏ là điều kinh khủng đến thế nào. Mình mất cha năm 3 tuổi, năm 6 tuổi mẹ cũng ra đi. Lúc đó còn quá nhỏ nhưng không biết sao vẫn hiểu được rằng từ nay không còn ai ở bên cạnh mình nữa. Sau đó được vợ chồng cậu nhận nuôi nhưng kiểu nhận cho có trách nhiệm chứ thực sự không yêu thương gì mình. Đến năm 15 tuổi không chịu được nữa mình đã bỏ đi. Cuộc đời mình thực sự là những câu chuyện buồn. Bạn rất may mắn, chúc mừng bạn và chúc sức khỏe hai bác.
- Rất thương những bạn mồ côi không có cha mẹ chăm sóc, nghĩ lại thấy mình thật may mắn. Được cha mẹ lo cho đủ đầy từ nhỏ đến lớn, giờ đã 30 tuổi đầu vẫn không khác gì lúc xưa. Vậy mà có những lúc còn giận hờn cha mẹ đủ điều, nghĩ thấy có lỗi ghê gớm.
- Không phải ai cũng có thể làm được như vợ chồng bác ấy! Nhiều người cứ nghĩ rằng họ hàng thì cũng phải yêu thương nhau nhưng sự thật không phải như vậy đâu. Hồi nhỏ ba mẹ mình chỉ là đi làm xa, gửi mình ở nhà ông bác, mỗi tháng đều trả tiền nhờ bác chăm sóc hộ nhưng bác thì lại hành mình không khác gì giúp việc trong nhà. Con bác thì ngày nào cũng chỉ việc đi học về rồi ăn uống, ngủ nghỉ, chẳng động tay cái gì. Mình thì phải cân hết việc nhà bở cả hơi tai mà chẳng dám than nửa lời.
- Có những người may mắn như bạn gái trong đoạn video này, nhưng cũng có những người cứ nhắc đến hai chữ gia đình hay họ hàng thì lại không khỏi sợ hãi như mình. Mẹ mình thì mất năm mình học lớp 12, không còn lựa chọn nào khác đành đi tìm bố nhưng bố lúc này đã có người mới. Thấy mình tới tìm, vợ sau của bố không hài lòng, bố sợ nên cũng không qua lại với mình luôn. Nghe nói họ đã sinh được hai đứa con trai, hèn chi chẳng ngó ngàng gì đến đứa con gái thân cô thế cô là mình.
- Hai bác rất cao cả, chúc mừng bạn vì đã có những người họ hàng hết sức tuyệt vời. Chúc hai bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên con cháu.
Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng vô giá mà không ai có thể lý giải được. Chính vì thế, khi nhắc đến gia đình, ai cũng sẽ cảm thấy thổn thức khi trái tim mình đang dâng lên những nhịp đập yêu thương. Tuy nhiên, không phải bất cứ gia đình nào trên thế giới này cũng vẹn tròn, bình yên. Vẫn còn đó rất nhiều những hoàn cảnh bị bỏ rơi hay những đứa trẻ bơ vơ khi mất cha, mất mẹ từ quá sớm. Lúc này, những người thân yêu, họ hàng còn lại bên cạnh chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho các bé luôn cảm nhận được hơi ấm từ tình thương gia đình.

