Người cậu cho hay tương lai chưa biết sẽ như thế nào, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để đồng hành cùng các cháu bằng tất cả cái tâm của mình.

Không có cha mẹ là một trong những điều thiệt thòi nhất đối với con trẻ. Trong những trường hợp này, còn người thân khác bên cạnh là điều vô cùng may mắn. Vì ít nhất đứa trẻ mồ côi sẽ có nơi nương tựa để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Câu chuyện người cậu 27 tuổi nuôi 3 cháu mồ côi mẹ dưới đây là một ví dụ điển hình.

Trên TikTok, đoạn video người cậu 27 tuổi tên D.H. một tay buôn bán kiếm t.iền nuôi 3 cháu nhỏ mồ côi mẹ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình từ cư dân mạng. Được biết, chính người cậu đã chia sẻ lại câu chuyện của mình kèm dòng trạng thái: “Lo cho các cháu mà cậu từ 66kg xuống còn 62kg.”

Người cậu trong câu chuyện còn khá trẻ nhưng đã trở thành trụ cột chính để lo cho 3 cháu nhỏ. Cách đây không lâu, chị gái cậu bất ngờ ra đi để lại 3 con thơ, bố của các bé thì đang vướng vòng lao lý. Thương các cháu nhỏ dại, ông bà ngoại và cậu mợ đã đón các cháu về nuôi nấng cẩn thận.

hình ảnh

Cậu 27 tuổi một tay lo cho các cháu mồ côi mẹ. Ảnh: TikTok D.H.

Người cậu trẻ tuổi cũng chia sẻ thêm rằng, không biết tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại, anh sẽ cùng đồng hành với các cháu bằng cái tâm của mình. Ban ngày, D.H. đi làm. Tối đến lại cố gắng b.án chỗ h.àng chị gái vừa nhập về nhưng chưa kịp làm gì đã ra đi đột ngột để kiếm thêm chút t.iền lo lắng cho các cháu.

Trong đoạn video, có thể thấy cả 3 cháu đều rất quấn quýt, yêu thương cậu của mình. Bé gái lớn nhất chỉ mới 7 tuổi. Hai em còn lại một em 6 tuổi, một em 4 tuổi. Mất mẹ, không có bố bên cạnh quả là một sự thiệt đòi vô cùng lớn lao đối với các em, thế nhưng có một điều hết sức may mắn là các bé vẫn còn đó một gia đình yêu thương với ông bà ngoại, cậu mợ hết sức lo lắng, quan tâm, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.

hình ảnh

Cả 3 cháu lúc nào cũng quấn quýt, yêu thương cậu. Ảnh: TikTok D.H

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người cũng để lại những lời động viên, khích lệ và khen ngợi người cậu trẻ tuổi vì đã luôn hết lòng với các cháu:

- Hoàn cảnh các bé tội nghiệp quá, không có cả cha lẫn mẹ ở bên cạnh. May mắn còn được nhà ngoại yêu thương chăm bẵm. Cố lên các cháu nhé.

- Cậu tuyệt vời quá, mãi là chỗ dựa vững chắc cho các cháu cậu nha. Giờ chẳng còn bố mẹ bên cạnh các cháu nữa rồi, chỉ còn gia đình nhà ngoại mà thôi.

- Mình cũng mồ côi từ nhỏ sống với bác ruột. Bác có hai con nhưng vẫn rất yêu thương mình, xem mình như con đẻ trong nhà vậy. Lúc nào cũng chỉ muốn nói cảm ơn bác thiệt nhiều, không có bác chẳng biết sống sao.

- Cố gắng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn nhé, chúc gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Rồi mọi sự tốt đẹp cũng sẽ đến thôi.

- Gần nhà mình cũng có hoàn cảnh tương tự như thế này, rất là tội luôn. Chị đó làm mẹ đơn thân của 2 con gái, ngày ngày đi bán vé số kiếm tiền nuôi 2 con thì bất ngờ một hôm bị t.ai n.ạn không qua khỏi. Đúng năm đó, em trai của chị lên thành phố đi học đại học, quyết định tiếp tục ở lại phòng trọ của chị và nuôi 2 cháu luôn. Vừa đi học vừa đi chạy xe ôm, vừa làm lặt vặt đủ thứ hết để nuôi cháu. Nhìn thương lắm luôn. Mỗi lần thấy 3 cậu cháu là mình lại tự hỏi không biết động lực nào có thể giúp họ mạnh mẽ đến như vậy.

Với trẻ nhỏ, không có cha mẹ bên cạnh thực sự là một mất mát vô cùng lớn lao. Hoàn cảnh của những em bé trong câu chuyện này vô cùng đáng thương. Nhưng an ủi một điều là các bé vẫn còn có những người thân hết sức tuyệt vời. Hy vọng các con sẽ luôn vui vẻ, yêu đời và có một cuộc sống thật tốt đẹp bên ông bà và cậu mợ.

Chắc chắn mẹ của các bé cũng rất yêu thương con, nhưng lại không may ra đi đột ngột từ quá sớm để lại 3 con thơ bơ vơ, muốn gần con nhưng lại chẳng thể được nữa rồi. Thế mới nói, khi vẫn còn có cơ hội bên cạnh đồng hành cùng con mình, xin các bố mẹ hãy tận dụng hết mọi khoảng thời gian có thể để con không bị thiệt thòi nhé.

Hiện nay, rất nhiều người bận bịu với việc kiếm tiền và lấy lý do này để coi việc bỏ bê con cái là chuyện cực chẳng đã. Tiền bạc, vật chất đúng là rất quan trọng vì nếu không có tiền, con cái mình chắc chắn cũng sẽ phải sống chật vật, khổ sở. Nhưng tiền không phải là yếu tố duy nhất hay quan trọng nhất để tạo nên một đứa trẻ hạnh phúc.

Một đứa trẻ hạnh phúc và có nền tảng phát triển toàn diện phải là một đứa trẻ được sống trong một gia đình tràn ngập tình cảm yêu thương. Sự gần gũi, động viên của cha mẹ, người thân chính là động lực lớn nhất giúp trẻ trở nên mạnh mẽ, tự lập và có thể tự tin đạt được những ước mơ của mình trong tương lai. Chính vì thế, bố mẹ đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền mà khi có thời gian hãy để tâm vào việc chăm sóc, nuôi dạy con cái nhé.

Xem thêm:

Công dụng của kali cho mẹ mang thai.

Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh.

Bổ sung kẽm cho bà bầu để giảm nôn nghén.