Pax Thiên có lối sống kín tiếng, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và các em. Dù ở Mỹ từ nhiều năm nay nhưng cậu luôn hướng về quê hương đất Việt.
Hôm trước tôi có đọc câu chuyện về cô nàng diễn viên Hollywood gốc Việt tên là Đồng Lan, 25 tuổi và thấy ấn tượng vô cùng trước mối duyên đặc biệt giữa cô và cha mẹ nuôi là nhà báo Mỹ. Từ trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ, Đồng Lan được bố mẹ nuôi nhận đưa qua Mỹ sống trong điều kiện rất tốt. Giờ đây cô đã thành danh, nhiều lần quay về quê hương Việt Nam với những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.
Nhắc đến Đồng Lan, chợt nhớ cặp ngôi sao nổi tiếng Hollywood là Angelina Jolie và Brad Pitt cũng có nhận nuôi cậu bé người Việt tại trại trẻ mồ côi ở TP.HCM và đặt tên là Pax Thiên. Sau 19 năm, Pax Thiên giờ là một thanh niên rắn rỏi, có cuộc sống ấm êm trong điều kiện kinh tế giàu có. Tuy nhiên để được như hiện tại, em đã có những năm tháng đầu đời bất hạnh.
Theo như tôi tìm hiểu thì Pax Thiên tên thật là Phạm Quang Sáng, SN 2003. Quang Sáng bị sinh non và chỉ nặng 2,1kg. Nghe nói cha ruột không biết đến sự tồn tại của cậu, mẹ ruột và ông bà ngoại đều không nuôi nổi. Mẹ ruột của Sáng đã để lại cậu ở bệnh viện với tờ chi phí 480 triệu đồng chưa được đóng.
Quang Sáng khi đó suy dinh dưỡng, thêm bị ghẻ chàm. Có lẽ một phần vì thiếu tình thương của người thân nên cậu bé lầm lũi, ít nói. Chụp hình cùng các bạn đồng trang lứa trong trại trẻ mồ côi, Sáng nhỏ xíu, gương mặt ngây thơ và có chút buồn.
Cậu bé Quang Sáng chỉ thật sự đổi đời nhờ vào năm 2006, khi cặp đôi diễn viên đình đám Angelina Jolie và Brad Pitt ghé thăm trại trẻ mồ côi ở Việt Nam. Giữa rất đông các bạn nhỏ chạy đến xin kẹo bánh, cặp đôi quyền lực để ý thấy cậu bé nhút nhát trốn vào góc phòng. Có lẽ cũng vì cái duyên, Angelina khi đó đã làm đơn xin nhận nuôi Quang Sáng và đây cũng là sự lựa chọn duy nhất của cặp đôi.
Quang Sáng được mẹ nuôi đưa sang Mỹ. Ảnh Vnexpress
Đến năm 2008, Brad Pitt đổi tên Quang Sáng thành Pax Thiên (có nghĩa là “Bầu trời hòa bình”) và mang họ Jolie - Pitt. Cuộc đời của cậu bé người Việt chính thức sang trang, trở thành cậu ấm trong gia đình giàu có, cha mẹ quyền lực nhất nhì Hollywood. Pax Thiên nhận đủ đầy tình yêu của cha mẹ và anh chị em, cuộc sống đầy đủ về vật chất và kể cả sự nổi tiếng. Cậu bé thường xuyên được du lịch đến nhiều nước trên thế giới, được cha mẹ đối xử bình đẳng mà không thiên vị bất kỳ người con nào.
Được mẹ nuôi dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc, Pax Thiên nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới nhưng vẫn luôn khép kín, cảm thấy không thoải mái khi được cánh báo chí chụp ảnh.
Tuy tính cách có phần nhút nhát nhưng Pax Thiên được cha mẹ tạo mọi điều kiện để tiếp xúc với nghệ thuật và từng cùng với chị gái Zahara đóng một vai nhỏ trong bom tấn "Maleficent" (Tiên Hắc Ám) của mẹ. Cứ như vậy, Pax Thiên ngày một lớn lên, được nuôi dạy, học hành và dần dần cậu bé người Việt năm nào đã trở thành chàng thanh niên vững chãi với làn da nâu mạnh khỏe, gương mặt góc cạnh và thân hình cơ bắp. Cậu làm chỗ dựa cho mẹ và các em khi hôn nhân giữa Angelina Jolie và Brad Pitt tan vỡ.
Cuộc sống của cậu bé rất tốt. Ảnh Báo Giao thông
Pax Thiên tốt nghiệp trung học vào tháng 6/2021. Cũng từ thời điểm này, người ta thấy cậu thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ, giúp đỡ và bảo vệ mẹ trong mọi lúc. Có lẽ Pax Thiên thay cha để chăm sóc, là người đàn ông của gia đình. Mỗi khi thấy diễn viên Angelina Jolie xuất hiện, bên cạnh có Pax Thiên, người ta hiểu được nữ diễn viên đã thương yêu và dạy dỗ con trai gốc Việt trở thành một người đàn ông vững vàng như thế nào.
Dù có nhiều ý kiến xoay quanh việc Pax Thiên không có công việc, không đi học, không có định hướng tương lai nào ngoài hộ tống mẹ nuôi dự sự kiện, nhưng đối với Angelina, cô rất tự hào khi nói về con của mình. Chia sẻ với Indian Vogue, nữ diễn viên cho biết: “Pax Thiên giống như trung tâm và nguồn sức mạnh của gia đình. Tôi luôn biết ơn vì có cơ hội được làm mẹ”.
Luôn hộ tống mẹ nuôi trong các sự kiện. Ảnh Vgt, Expressdigest
Kể từ khi “đường ai nấy đi” với chồng, nữ minh tinh Angelina có các con làm điểm tựa, đặc biệt là sự giúp đỡ, đồng hành với người con thứ hai là Pax Thiên. Nhiều ý kiến cho rằng cô ưu ái con trai gốc Việt hơn cả khi đi đâu cũng dẫn theo. Như trong lần tham dự giải Quả Cầu Vàng 2018, nữ minh tinh có sự hộ tống của Pax Thiên đến sự kiện, hai mẹ con cùng nhau làm từ thiện ở Myanmar hay đến Campuchia nhiều tháng để chụp ảnh hậu kỳ cho phim “First they killed my father” – bộ phim do Angelina đạo diễn.
Được biết, Pax Thiên có sở thích khá lớn là quay phim và nhiếp ảnh. Còn hiện tại cậu nhận nhiệm vụ làm trợ lý cho mẹ Angelina trong phim mới. Trong gia đình, cậu phụ mẹ gánh vác mọi việc và trông nom các em. Cũng chính vì tinh thần trách nhiệm và không sa đà vào ăn chơi, Pax Thiên nhận được sự tin tưởng của mẹ nuôi.
Pax Thiên hết lòng bảo vệ mẹ và các em. Ảnh Vgt, Thanh niên
Điều bất ngờ là, dù xa quê hương từ khi 3 tuổi nhưng Pax Thiên luôn nhớ về Việt Nam và chủ động học tiếng Việt để được nói tiếng mẹ đẻ. Cậu nhớ về nguồn cội, nơi mảnh đất cậu hiếm khi được về thăm. Angelina cũng tạo điều kiện cho các con không quên quê hương của mình:
“Các con tôi đều học tập các nền văn hóa của nhau như một niềm tự hào của riêng mình. Tất cả đều đặt lá cờ của đất nước mình trên đầu giường và đó là niềm tự hào cá nhân của chúng”, nữ minh tinh chia sẻ.
Mẹ nuôi với Pax Thiên ngày ấy và bây giờ. Ảnh An ninh Thủ đô, Vgt
Có thể thấy, Pax Thiên là một trong số ít những cô cậu bé may mắn có cuộc sống tốt sau khi được nhận nuôi. Nếu khi xưa vợ chồng nữ minh tinh Angelina không chọn thì không biết hiện tại Pax Thiên sẽ như thế nào. Nhưng đó cũng là duyên lành, đưa cậu đến với cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng, trở thành cánh tay của mẹ và gia đình. Ở tuổi 19, Pax Thiên chững chạc, ít nói và mạnh mẽ bảo vệ mẹ cùng các em. Là con nuôi của Angelina, chắc chắn tương lai của Pax Thiên sẽ thật rộng mở.

