Người xưa thường nói: Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, tức là con gái sau khi lấy chồng sẽ làm dâu, về nhà mẹ đẻ thì làm khách.

Có nhiều mối quan hệ thâm tình mà vì khoảng cách, thời gian trở nên xa mặt cách lòng. Cho dù con gái về nhà ruột thịt thì cũng để ý đến mặt mũi của cha mẹ, anh em. Tóm lại, người con gái không thể sống tự do, không nề hà trong gia đình ruột thịt như trước khi lấy chồng.

Tuy nhiên, một số anh chị em có tình cảm sâu sắc với nhau, khi thấy chị em gái về nhà ăn Tết thì hồ hởi vui vẻ, lúc người thân yêu muốn đi thì buồn bã bật khóc, cảm thấy không thể tách rời. Muốn anh chị em ở lại thêm vài ngày để sống lại khoảng thời gian sum họp hiếm hoi khi còn nhỏ của gia đình này.

hình ảnh

Chồng và con gái có vẻ rất háo hức khi ở nhà vợ (Ảnh Sohu)

Một người phụ nữ cùng chồng và con đi xe ô tô về nhà bố mẹ trước Tết. Năm ngoái năm kia thì vì dị.ch bệnh, con nhỏ nên không đi được. Năm nay dự định về 3 ngày rồi cả nhà sẽ về quê chồng đón Tết. Người phụ nữ chp biết nhà mình chị có hai chị em, dưới cô có một em trai đang tuổi ăn tuổi học, sống cùng bố mẹ. Hai chị em từ nhỏ tình cảm rất tốt, luôn hòa thuận và yêu thương nhau. Lần này thấy gia đình chị gái về, cậu em rất vui và cứ tíu tít hỏi thăm. Dù tay chân lóng ngóng nhưng cũng ngỏ lời giúp chị gái chăm sóc em bé.

Việc về 3 ngày này, chị gái chỉ nói với bố mẹ, không ngờ ngày cuối chuẩn bị hôm sau đi thì em trai mới biết cả nhà chị gái sắp rời đi. Không ngờ em trai tỏ ra rất xúc động, ra sức thuyết phục chị gái ở lại thêm 1,2 ngày nữa. Cảnh tượng vào ban đêm thậm chí còn tệ hơn, khiến người chị rơi nước mắt.

Chẳng là sau khi biết chị sẽ đi, không ở lại ăn Tết cùng gia đình, chàng trai nhỏ rất buồn và chẳng muốn dùng bữa. Chỉ đến khi chị gái vào bếp tìm em thì mới thấu cảnh chia ly, lấy chồng xa. Hình ảnh trước mắt khiến người chị nghẹn ngào.

hình ảnh

Em trai cố giấu nỗi buồn, không muốn xa chị (Ảnh Sohu)

Trong ảnh là một chàng trai trẻ mặc đồ đen ngồi xổm trên sàn bếp với chiếc điện thoại di động trên tay và vùi đầu thật sâu, có vẻ như rất không vui. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt chực rơi không biết từ lúc nào. Từ nội thất phòng bếp nhìn vào, có thể thấy đây là một gia đình nông thôn bình thường. Phòng bếp bài trí sơ sài, có chút bừa bộn. Một người đàn ông mặc áo khoác bông màu đỏ đang cẩn thận cắt mì trên thớt, đứng bên cạnh anh ta. là một cô bé 2 - 3 tuổi với bím tóc dễ thương, gia đình trông rất hạnh phúc và vui vẻ. Trong lúc cậu em trai khóc nhè, anh rể và cháu gái vẫn đang bình thản tận hưởng những giây phút êm đềm ở nhà vợ.

Người phụ nữ nói rằng cô đưa chồng con về nhà đẻ, ở lại ba ngày rồi định lên xe về nhà chồng ăn Tết. Không ngờ người em nghe xong lại mếu máo không tin, em trai hỏi vì sao về sớm như vậy, vẫn còn nhiều ngày trước Tết Nguyên Đán.

Điều người em làm tiếp theo thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Cậu tức giận chạy vào chái bếp rồi cứ ngồi đó buồn xo, rấm rức khóc. Người phụ nữ thấy em trai mình như vậy thì bàn với chồng, quyết định ở lại thêm vài ngày nữa. May mắn là chồng vui vẻ đồng ý, và cũng vì mê những món ăn ngày Tết ở nhà vợ nên cảm thấy rất thoải mái.

hình ảnh

Em trai hớn hở nấu món bún ốc chị thích (Ảnh Sohu)

Em trai nghe tin chị ở lại vài ngày thì hồ hởi phấn khởi. Vào buổi tối, em trai nghe thấy chị gái nói rằng xa quê đã lâu nên thèm ăn bún ốc, ngay lập tức chạy vào bếp để nấu món bún yêu thích của chị. Hành động này khiến chị gái cảm thấy rất ấm lòng. Dù có ở đâu thì những người thân trong gia đình luôn ở bên nhau và không bao giờ tách rời.

Sau đó, người phụ nữ đăng tải hình ảnh bố mẹ cô sửa soạn Tết. Ông bà biết cả nhà con gái ở lại thêm vài ngày thì trong lòng rộn ràng vui vẻ. Bố tự tay xếp lá, mẹ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, không khí gia đình hạnh phúc, yên ấm như vậy thật đáng ghen tị.

hình ảnh

(Ảnh Sohu)

Cư dân mạng sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã vô cùng cảm động, họ nói:

“Thật tuyệt khi có một người em trai yêu thương mình như vậy, đây là lòng tin của người phụ nữ xa nhà. Bất cứ khi nào trở về, họ luôn được chào đón”

“Em trai chị chưa kết hôn phải không? Hãy trân trọng khoảng thời gian này, bởi vì sau khi chàng trai này kết hôn thì mọi chuyện sẽ khác đấy”

“Về nhà mẹ là nhàn nhất, sáng 8 giờ dậy xuống lầu còn bị quát là đi mấy tiếng đồng hồ không lo nghỉ ngơi cho khỏe. Chẳng bù đi mười mấy giờ về nhà chồng, chưa kịp nghỉ ngơi đã xắn tay dọn dẹp nhà cửa. Còn bị mắng là sao không về sớm phụ giúp nhà nữa chứ”

“Y hệt em trai tôi, dù đã kết hôn nhưng nó vẫn rất quý chị và em gái. Nó trông tôi và em gái về con hơn cả bố mẹ nữa”

hình ảnh

(Ảnh Sohu)

Gia đình ruột thịt thương yêu nhau, cảnh sum vầy ngày Tết thật ấm áp. Trong lòng em trai, chị gái và bố mẹ vẫn là gia đình bốn người nguyên thủy của mình, cho dù chị gái đã kết hôn và có gia đình nhỏ của riêng mình.