Có câu nói thế này: Cha mẹ còn đây, nhà còn đây, đời còn có chốn về, một mai cha mẹ mấ.t, nhà không còn, đời cũng chẳng còn chốn đi về

Những lời như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng đau xót không chịu nổi, càng trưởng thành mới thấy cha mẹ mong manh đến dường nào.  Ngày xưa khi còn nhỏ, ta quây quần bên cha mẹ, thời gian hạnh phúc khiến ta cứ nghĩ rằng: Sum họp kéo dài vô tận, cuộc đời sẽ ngừng trôi, cha mẹ sẽ không già đi, một gia đình có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Tuy nhiên, con người sống cả đời, cỏ cây cũng sống cả đời, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên không thể vi phạm. Khi cha mẹ già đi, một ngày nào đó vô tình từ phương xa về nhà, nhận ra mình bị bỏ lại một mình trên cõi đời. Cảnh tượng ấy, nghĩ đến lại khiến người ta xót xa vô cùng.

hình ảnh

Tết đến ai cũng hăm hở về nhà (Ảnh Sohu)

Mới đây, một thanh niên trẻ đã chia sẻ lý do vì sao mình về nhà đón Tết, nhưng lập tức quay trở lại thành phố ngày. Chàng thanh niên làm công nhân trong công xưởng, ngủ nghỉ tại khu nhà chung nơi mình làm việc. Tết đến xuân về, anh một mình về quê đón Tết, nhưng trong căn nhà trống chỉ có mình anh.

Chàng trai mang chiếc ba lô màu đen trở về nhà cha mẹ.  Tết sắp đến, đồng nghiệp đều đã về hết, khu nhà chỉ còn lác đác vài người trực công xưởng. Anh cũng khoác ba lô về nhà mình, chuẩn bị cho năm mới. Dù đã sẵn sàng tinh thần, nhưng đứng trước ngôi nhà quạnh quẽ, người đàn ông cũng không khỏi bất lực.

Ngôi nhà vẫn là ngôi nhà cũ, và nó dường như không có nhiều thay đổi, từ video có thể thấy rằng sân nhỏ rất sạch sẽ, cửa sổ sáng sủa và sạch sẽ. Bên ngoài được dán những lời chúc phúc màu đỏ, trước cửa có trải thảm đỏ, có ai tin nơi này không có người ở ?

hình ảnh

Chàng thanh niên lặng lẽ nhìn ngôi nhà trống vắng (Ảnh Sohu)

Đáng tiếc, mọi thứ ở đây đã thay đổi, trong vài năm qua, cha mẹ của chàng thanh niên lần lượt qua đời vì bệnh tật. Mọi thứ trang hoàng quét dọn nhà cửa đều là những người hàng xóm tốt bụng sang chăm sóc. Anh ta không anh chị em, không gia đình, thậm chí cả bạn gái. Hiện tại, anh trở về nhà của cha mẹ mình, dự định rằng đón Tết một mình cũng ổn thôi. Cùng lắm trong mấy ngày này dạo chơi xung quanh, kéo chăn lên quá đầu ngủ thật đã, cho bõ những ngày vất vả nơi đất khách quê người.

Vậy nhưng đứng trước cửa nhà thiếu vắng bóng dáng người thân, chàng trai bất lực hoàn toàn. Cảm giác hoang vắng ấy dường như có thể ngấm vào tận xương tủy. Mới về nhà chưa được nửa ngày đã không chịu nổi. Cuối cùng người đàn ông trẻ nhìn quanh nhà, anh lại đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi nhà. Dù sao trong công xưởng còn có bảo vệ trực ngoài cổng, còn có mấy người nữa Tết này nhà xa tàu xe đắt đỏ nên để năm sau về. Ít ra nơi đó còn có tiếng nói cười, dẫu bao nhiêu lần anh mong mỏi về nhà đánh một giấc yên tĩnh.

hình ảnh

Chàng trai trẻ lặng lẽ rời nhà (Ảnh Sohu)

Người đàn ông đeo ba lô lên lưng rời khỏi nhà mà không ngoảnh lại, quay người khóa lại cánh cổng sắt lớn của ngôi nhà, vững vàng bước về phía cổng thôn. Cư dân mạng sau khi xem cảnh này đã rất đau lòng, họ cho rằng: Có lẽ chàng trai cảm thấy bố mẹ không có ở đây, chỉ có một mình ở nhà đón giao thừa, sợ rằng một mình đón giao thừa quạnh quẽ, năm mới chưa vui đã buồn nên mới chọn cách quay lại thành phố. Dù sao chiều quay về cũng sẽ thông thoáng bởi tất cả mọi người đều đang trở về quê nhà.

Trong đoạn chia sẻ, chàng thanh niên nói:

 Nhà không có người thân, lần đầu tiên đón Tết ở nhà một mình, thật buồn, nỗi cô đơn thấm vào tận xương tủy, khiến người ta không thở nổi. Giờ tôi mới thấy tiếc những tháng năm con mẹ cha, vậy mà mỗi năm chỉ về nhà một lần. Giá biết thế này thì tôi đã siêng về hơn”

Anh cũng nói rằng họ hàng, làng xóm xung quanh rất tốt. Nhưng dẫu có đến nhà chơi thì đêm giao thừa cũng ai về nhà nấy. Nỗi buồn chỉ có một mình chắc chắn sẽ khiến bản thân tủi lòng, nên mới quyết định về đón giao thừa cùng anh em

“Những cảnh tượng ngày xưa, những cảnh sum họp vui vẻ bên cha mẹ, dường như vẫn còn hiện ra trước mắt, sống động trong tâm trí tôi, nhưng tiếc thay, chúng đã qua lâu rồi không còn nữa, thật là xót xa”

hình ảnh

Còn cha mẹ, nhà mới thật sự là nhà (Ảnh Sohu)

Một số cư dân mạng có thiện chí đã an ủi chàng trai trẻ, khuyên anh hãy lập gia đình càng sớm càng tốt, tìm một cô gái tốt bụng, ngày ngày dùng bữa cùng nhau, ngắm mặt trời mọc và lặn, tương lai thêm một em bé dễ thương nữa. Thế là có thêm một gia đình, không cần phải tủi thân tủi phận nữa. Có người còn cho rằng, nhìn ngôi nhà không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ. Chỉ cần mua một số thực phẩm và vật dụng, mời người thân, bạn bè lúc bé tụ tập cùng nhau.

Thú thực, giây phút nhìn thấy cậu thanh niên với chiếc ba lô trên lưng bước ra khỏi nhà, em cũng chạnh lòng thương cho chàng trai đó quá các mẹ ơi. Khi có bố mẹ ở bên, chúng ta luôn cảm thấy thời gian và không gian sẽ là vĩnh cửu. Vì vậy, khi cha mẹ ở bên, hãy trân trọng những khoảng thời gian hạnh phúc này, dành nhiều thời gian hơn cho họ và để lại thật nhiều kỷ niệm đẹp.