Tết đến xuân về, đoàn tụ cùng gia đình là niềm vui vô giá mà bất cứ ai cũng ao ước.
Nhà nội em đông lắm luôn. Ông bà nội có tận 11 người con nên mỗi lần cứ đến dịp lễ Tết gì là y như rằng tấp nập người ra vô, vui kinh khủng. Tết này cũng thế, một tuần trước Tết là nhà nào cũng rục rịch về quê rồi. Nghĩ lại thấy mình quá là may mắn khi có một đai gia đình rất yêu thương, đoàn kết với nhau như vậy. Đây cũng chính là niềm ao ước của rất nhiều người, đặc biệt là mỗi khi Tết đến, không khí ngày lễ cổ truyền càng thôi thúc mỗi người con quay về với gia đình, sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ.
Mới đây, đoạn video quay lại cảnh dàn cháu "đổ bộ" về quê ông bà ngoại ăn Tết đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Theo Sohu, ông bà ngoại đều đã ngoài 70, tuổi tác cao nhưng vẫn còn khá minh mẫn, khỏe mạnh. Ông bà có 4 người con và tổng cộng 12 cháu, đứa lớn nhất thì đã vào cấp 3, nhỏ nhất thì vẫn còn quấn tã. Cứ mỗi dịp lễ tết gì trong năm, con cháu lại đổ về nhà ông để sum họp, khung cảnh vô cùng náo nhiệt và tết Nguyên đán năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Năm nay lũ trẻ được nghỉ sớm nên bố mẹ chúng đã quyết định gửi các con về quê trước Tết hơn 1 tuần. Chính vì vậy, nhà ông bà ngoại bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Ông bà ngoại tất bật nấu nướng cho các cháu. Ảnh: Sohu
Vốn đã quen với khung cảnh yên ắng thường ngày nên khi dàn cháu đổ bộ về nhà mình ăn Tết, ông bà ngoại đã lớn tuổi dù vui mừng khi thấy cảnh sum họp của con cháu nhưng vẫn không khỏi hoang mang. Khẩu phần cơm cũng tăng lên vùn vụt. Sau khi ăn uống no say, các cháu lại dàn ra nằm xếp lớp khắp phòng khách khiến ông chẳng còn lối đi. Chỉ biết ngồi ngoài ban công nhìn vào với khuôn mặt đăm chiêu và tự hỏi: “Chẳng biết có đủ gạo nuôi đến hết Tết hay không” khiến mọi người không khỏi bật cười.
Các cháu "chiếm" cả phòng khách khiến ông không có nổi chỗ ngồi. Ảnh: Sohu
Thỉnh thoảng bọn nhỏ chạy nhảy khắp nơi khiến ông ngoại cũng không khỏi hoang mang. Nhiều lúc còn phải tự mình đi điểm danh xem đã đủ tất cả các cháu hay chưa. Dù đã lớn tuổi nhưng ông bà ngoại vẫn một tay chăm sóc, dặn dò các cháu. Khung cảnh đoàn viên thật sự ấm áp và ngập tràn hạnh phúc. Đoạn video đáng yêu ngay lập tức nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
- Dễ thương thật sự trời ơi! Nhà mình neo người nên rất thích những gia đình đông vui đoàn kết với nhau như thế này. Tết mà được sum họp ấm cúng thì chẳng gì bằng. Nhìn mặt ông ngoại hoang mang thế thôi nhưng nếu cháu không về thì đảm bảo lại buồn liền cho coi.
- Nhà mình cũng đông con cháu lễ tết rất là vui. Mọi người còn yêu thương quan tâm nhau nữa nên mỗi lần đến dịp gì là lại mong về quê.
- Ôi nhìn thích quá đi! Tết chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui được quây quần sum họp bên người thân hết á. Dù có ở xa đến đâu thì thực sự vẫn muốn trở về.
- Nhìn nhà người ta ăn tết sum vầy mà thấy tủi. Mình đi làm xa 3 năm rồi chưa được về quê luôn, dự định phải ráng cày cuốc thêm 2 năm nữa mới được về. Xin lỗi bố mẹ vì những năm qua không thể ở bên bố mẹ đón năm mới. Cả nhà ráng chờ con nhé.
- Còn có gia đình để về ăn Tết là một phúc phần rồi, cả nhà dễ thương thật sự luôn. Chúc ông bà luôn mạnh khỏe, các cháu học giỏi, chăm ngoan.
- Ông bà ngoại nhìn thì có vẻ “oải” khi phải gánh hơn chục đứa cháu nhưng trong tâm chắc chắn trong lòng vui lắm à nha. Nhìn cái cách chăm sóc, nấu nướng rồi dặn dò các cháu thế kia là biết liền à.
- Hồi đó Tết vui nhất là được nhận lì xì, ăn bánh mứt suốt cả ngày mà chẳng bị mắng. Lớn lên rồi thì niềm vui cùng thay đổi, chỉ cần nhìn bố mẹ ông bà vẫn mạnh khỏe, hạnh phúc với mình cũng là quá đủ rồi. Mình thì đi làm xa 2 năm nay chưa được về ăn Tết với cả nhà. Nhà mình cũng đông đúc như vầy nè, dịp nào cũng rủ nhau về nhà ông bà ngoại sum họp rất vui. Nhìn vừa thấy hạnh phúc cho họ mà vừa thấy buồn cho mình. Nhưng chỉ cần ông bà bố mẹ khỏe mạnh thì bản thân cũng cảm thấy yên lòng rồi.
Một năm trôi qua thật nhanh, mới đây mà năm mới nữa lại đến. Đúng là vào những dịp như thế này, chẳng có niềm hạnh phúc nào sánh bằng việc được ùa vào vòng tay của bố mẹ, ông bà như những ngày còn thơ bé. Thế nhưng chắc chắn vẫn có nhiều người vì hoàn cảnh mưu sinh hoặc những lý do khác mà không thể về quê ăn Tết, không được đoàn tụ cùng với gia đình, đây là điều thực sự đáng tiếc.
Dù có đi xa đến đâu, gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc, là nơi nương náu đáng tin cậy nhất đối với mỗi người con. Mong cho những ai vẫn còn gia đình, còn ông bà cha mẹ hãy tận dụng hết mọi khoảnh khắc quý giá này, cố gắng phụng dưỡng, báo hiếu ông bà cha mẹ để không hối hận về sau.

