4 cô con gái vào viện chăm bố hết sức chu đáo khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa khen ngợi.

Em thấy ngày trước, quan niệm trọng nam khinh nữ còn tồn tại khá mạnh mẽ nhưng nay thì đã bớt hẳn. Thời buổi ngày càng văn minh, ai lại đem chuyện giới tính ra để so đo, đong đếm nữa đúng không các mẹ? Thậm chí ngày nay, ai có con gái thì lại còn quý hơn vàng ấy chứ. Điển hình như trường hợp của ông bố sinh 4 con gái dưới đây, nằm viện được 4 công chúa thi nhau vào chăm sóc cẩn thận, ai nhìn cũng phải khen có phước.

Đoạn video được đăng tải trên TikTok quay lại cảnh 4 cô con gái thay nhau vào viện chăm sóc bố mình. Đi kèm đoạn video là dòng trạng thái: “Ngày xưa cả làng ch.ê không biết đẻ. Giờ đi viện thì ai cũng bảo s.ướng thế có con gái chăm là nhất rồi.”

hình ảnh

Cô cả chăm sóc  bố vô cùng cẩn thận. Ảnh: TikTok L.N

Được biết, ông bố trong đoạn video có tận 4 cô công chúa. Khi bố ốm đau phải nằm viện, cả 4 cô con gái không ngại vất vả, thay nhau luân phiên vào viện chăm bố từng chút một. Cả 4 chị em đều hết sức ân cần, chu đáo, sẵn sàng đút từng thìa cơm cho bố một cách hết sức nhẹ nhàng, sau đó còn giúp ông vệ sinh mặt mũi sạch sẽ.

hình ảnh

Chị hai, chị ba đút từng muỗng cơm cho bố ăn. Ảnh: TikTok L.N

Có thể thấy, dù công việc bận rộn, trưởng thành chắc chắn sẽ có cuộc sống riêng nhưng 4 cô con gái vẫn không quên bố, khi bố ốm đau, ai cũng sốt sắng sắp xếp công việc, thời gian để về tự tay chăm sóc bố mình.

hình ảnh

Cô em út cũng không kém cạnh các chị, chăm sóc bố vô cùng cẩn thận. Ảnh: TikTok L.N

Đoạn video sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi ông bố có phước khi sinh được 4 cô con gái hiếu thảo, ngoan ngoãn.

- Sinh con gái thế này đúng là có phước, còn hạnh phúc nào sánh bằng nữa khi con cái hiếu thảo. Bởi vậy sao không thích những người đến giờ vẫn còn suy nghĩ nam nữ này kia. Thời đại này chẳng ai lấy giới tính ra để so đo các kiểu cả. Hãy nuôi dạy con thành những đứa trẻ hạnh phúc, khi đó chính bố mẹ cũng sẽ được hạnh phúc mà thôi.

- Từng trải qua hoàn cảnh tương tự nên rất hiểu. Nhà mình 5 chị em gái, ở quê bố hay bị nói ra nói vào, đi ăn thì có lần phải ngồi mâm dưới. Bố mình vẫn cứ thản nhiên thôi nuôi các con ăn học khôn lớn nên người. Giờ tất cả 5 chị em đều có công việc ổn định, hiếu thảo với bố mẹ, lại hòa thuận yêu thương nhau. Bố nói bố chỉ cần vậy là đủ.

- Không phải cứ sinh con trai thì sẽ đảm bảo được tương lai. Ai đang có suy nghĩ như này thì bỏ ngay vì điều đó chẳng chắc chắn chút nào. Con nào cũng là con, sao phải tính toán giới tính làm gì? Mà sinh con ra cũng đâu có phải là để dự phòng cho khi về già đâu, phải biết phòng thân cho chính bản thân mình để không phải lệ thuộc vào con cái. Chỉ như vậy cuộc đời mình mới thực sự tự chủ.

- Sinh con gái mà như ông bố trong video trên thì đúng là có phước thật sự. Con gái sống tình cảm, chăm sóc người lớn tuổi chu đáo nữa.

Từ trước đến nay, nhất là với thế hệ cũ, đa phần ai cũng nghĩ sinh con gái chỉ như một mối “làm ăn không có lời”. Nghĩa là bỏ công nuôi con lớn, trước sau gì cũng phải gả đi, con gái lấy chồng xem như hết, không nhờ vả được chút gì. Trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ sinh con trai mới có thể nối dõi tông đường, là trụ cột phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Thế nhưng câu chuyện đã cho chúng ta thấy sự thật hoàn toàn trái ngược. Dù không có bất cứ người con trai nào, ông bố vẫn vô cùng tự hào khi mình được 4 cô con gái chăm sóc cẩn thận khi ốm đau. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tình cảm của 4 cô con gái dành cho bố của mình lớn đến mức nào. Và đây chính là điều bất cứ ai làm cha, làm mẹ cũng thực sự ao ước.

Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là chỉ khi sinh con gái, bố mẹ mới có thể an nhàn về sau. Vấn đề thực sự không nằm ở giới tính của con trẻ, mà là cách bố mẹ uốn nắn, giáo dục con mình như thế nào. Con gái hay con trai sẽ không bao giờ quan trọng bằng việc con được gia đình yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ đúng cách.

Mỗi đứa trẻ khi ra đời đều có quyền được bố mẹ yêu thương, được sống trong một gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Nếu chỉ vì lý do giới tính mà đối xử phân biệt với con thì sẽ rất tội nghiệp cho những đứa trẻ. Vì đó là điều chúng hoàn toàn không có quyền quyết định. Sinh con ra đời, chỉ cần con khỏe mạnh, trưởng thành nên người thì đó đã là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của bố mẹ. Hãy giáo dục con đúng cách để không bao giờ phải hối hận trong tương lai các phụ huynh nhé.