Món quà khủng của cô gái tặng bố mẹ đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Năm nay Tết sớm nên cảm nhận mọi  thứ đều tất bật hơn hẳn các mẹ ạ. Mọi năm làm ăn cũng ổn thỏa, riêng năm vừa rồi thì lại bị trầy trật nên tiền cũng không có nhiều để biếu bố mẹ ăn Tết cho hoành tráng, nghĩ cũng buồn. Về tâm sự với mẹ thì mẹ bảo không sao, miễn cả gia đình mạnh khỏe cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên ngày Tết là bố mẹ vui rồi, năm sau cố gắng làm lại. Nghe mà cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Còn cha mẹ thực sự vẫn là điều hạnh phúc nhất, đặc biệt là trong các dịp lễ tết thế này. Sau một năm lao động vất vả, người con nào mà chẳng muốn đem tặng cha mẹ mình những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, hoàn cảnh, công việc của mỗi người mỗi khác nên tùy vào điều kiện, những người con sẽ cố gắng sắp xếp, tính toán để tặng bố mẹ món quà cuối năm sao cho phù hợp nhất. Mới đây, đoạn video quay lại cảnh cô con gái tặng bố mẹ heo đất hơn 500 triệu đồng để ăn Tết đã thu hút được sự chú ý của dân mạng. Ai nấy không khỏi xuýt xoa khen ngợi món quà khủng và tấm lòng hiếu thảo mà cô con gái đã dành cho bố mẹ mình.

hình ảnh

Cô gái đem heo đất hơn 500 triệu về tặng bố mẹ. Ảnh: TikTok V.A

Đoạn video tặng heo đất khủng trị giá hơn 500 triệu được đăng tải trên tài khoản của TikToker V.A. Được biết, cô đã chuẩn bị món quà đặc biệt này trong suốt cả năm qua, đó chính là một chú heo đất tròn trịa đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

hình ảnh

Bố mẹ trầm trồ vui mừng trước món quà của con gái. Ảnh: TikTok V.A

Khi thấy con gái đem chú heo đất về nhà, bố mẹ của cô ban đầu khá ngạc nhiên. Sau đó còn trêu đùa con gái rằng: “Bây giờ phải kiểm chứng luôn chứ lỡ bên trong không có gì thì chán lắm”. Nói là làm, hai ông bà đã tiến hành đập heo đất ngay để khám phá món quà cuối năm con gái tặng.

Khi chú heo đất vỡ ra, ai cũng trầm trồ khi thấy bên trong là rất nhiều tờ tiền với các mệnh giá khác nhau, đa phần đều là mệnh tiền lớn 500 nghìn đồng, 200 nghìn đồng hoặc 100 nghìn đồng. Sau khi gom lại và đếm, bố mẹ cô gái đã hết sức bất ngờ khi tổng số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng. Đây chính là thành quà mà con gái đã tích góp suốt 1 năm qua để mang về biếu bố mẹ ăn Tết.

hình ảnh

Bố mẹ cũng không quên chúc con gái năm tới làm ăn phát đạt. Ảnh: TikTok V.A

Nhận được món quà khủng từ con, hai ông bà vô cùng vui mừng. Ông đưa hết số tiền này cho bà cất, sau đó không quên chúc con gái sang năm làm ăn phát đạt. Đoạn video đăng kèm dòng trạng thái: “Biếu Tết ông bà ngoại” nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Rất nhiều người đã thả tim và để lại bình luận phía dưới bài đăng:

- Ôi hai ông bà có phúc quá, đúng là sinh con gái thế này mát lòng mát dạ thật đấy.

- Cô gái rất hiếu thảo, yêu thương cha mẹ, chúc gia đình bạn mãi khỏe mạnh, hạnh phúc.

- Ai có tư tưởng trọng nam khinh nữ thì cứ vào mà xem nhé. Con gái bây giờ người ta giỏi giang thế đấy, có thua kém gì đâu nào.

- Nhìn người ta nghĩ lại bản thân mình lại thấy ngượng, cũng đi làm được mấy năm rồi nhưng chả có Tết nào đem được quà gì cho ra hồn về cho bố mẹ. Mình sẽ phải cố gắng thật nhiều thật nhiều hơn nữa.

- Ghen tị với bạn gái này thật đấy, có điều kiện để lo lắng cho ba mẹ như thế đúng là quá giỏi luôn. Mình thì vừa thất nghiệp, 2 tháng nay chưa tìm được công việc mới nên đành ở nhà “ăn bám” bố mẹ. Nghĩ buồn thực sự vì tuổi này mà còn phải để bố mẹ lo lắng cho mình nữa.

- Niềm vui của ông bà chính là sự trưởng thành của con, cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang thế kia. Ông bà đúng là có phúc thật.

- Nhớ mãi món quà Tết đầu tiên mình đem về tặng bố mẹ, trùng hợp là lúc đó cũng vừa tròn 1 tháng ngày mình được nhận việc chính thức. Tiền lương ít ỏi chỉ đủ mua vài hộp bánh, tặng bố một đôi giày, mẹ cái đầm là hết nhẵn nhưng nhìn bố mẹ cười cảm ơn con gái mình lại thấy hạnh phúc vô cùng. Giờ có điều kiện hơn rồi, mua cho bố mẹ được nhiều thứ giá trị hơn nhưng mình vẫn nhớ mãi món quà Tết đầu tiên tặng bố mẹ ấy. Bố mẹ cũng rất vui và tự hào.

Sau một năm làm lụng vất vả, chắc chắn ai cũng muốn dành tặng một món quà giá trị nhất để thể hiện sự hiếu thảo, lòng biết ơn của mình đối với bố mẹ. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau. Thế nên không phải ai cũng có thể dành tặng cho bố mẹ mình những món quà có giá trị “khủng” như thế. Những ngày đầu năm mới, đôi khi chỉ cần những món quà nho nhỏ hay đơn giản chỉ là con cái quay trở về nhà thăm hỏi, chúc mừng, cùng ăn một bữa cơm đoàn viên với bố mẹ thì đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với các đấng sinh thành rồi. Hy vọng tất cả những người con cũng sẽ thấu hiểu được ý nghĩa và giá trị của tình cảm gia đình, để mỗi cái Tết trôi qua, ai cũng có thể được sống trong không khí ấm áp, đoàn viên bên những người thân yêu.