Nhìn những hình ảnh sum họp của gia đình họ thực sự quá hạnh phúc luôn các mẹ ạ.
Nhà em có 3 chị em gái. Từ nhỏ đúng là không ít lần bị người ta nói ra nói vào nhưng bố mẹ thì luôn để ngoài tai. Với bố mẹ, con nào cũng là con và cả hai luôn cố gắng hết sức để nuôi dạy các cô con gái nên người. May mắn là cả 3 chị em nhà em đều hiểu chuyện. Giờ ai cũng có gia đình ổn định hết rồi nên bố mẹ vui lắm. Mọi người xung quanh đến nay cũng "quay xe", lại xuýt xoa khen bố mẹ em có phước. Vậy mới nói, trai gái đâu phải là vấn đề quan trọng nhất đúng không các mẹ? Con nào cũng là con, chỉ cần cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng để con trở thành người tốt là bố mẹ cũng sẽ có được những điều tốt đẹp nhất thôi mà. Vừa qua, em còn xem được ảnh của gia đình sinh 10 con gái tại Nghệ An trên Facebook nè các mẹ, nhìn hạnh phúc quá chừng luôn.
Ban đầu nhìn vào em cũng thắc mắc vì không biết tại sao chỉ có 9 cô con gái cùng với mẹ, đọc thì mới biết rằng trong 10 chị em, có một người không may đã mất nên giờ chỉ còn 9. Trong số 9 cô con gái còn lại, tất cả đều đã trưởng thành, là niềm tự hào của cha mẹ.
Đại gia đình sum họp vô cùng vui vẻ, đầm ấm. Ảnh: Facebook Nghệ An
Dù mỗi người một phương nhưng cứ đến dịp Tết, họ lại có cơ hội cùng nhau quay về nhà thăm cha mẹ mình. Bức ảnh này ngay lập tức gây “bão mạng”. Rất nhiều người đã thả tim, bày tỏ sự ngưỡng mộ với hình ảnh các cô con gái xinh đẹp đứng quanh bên mẹ.
Chị Liên Thùy - một thành viên trong gia đình cho biết dù vất vả khó khăn nhưng bố mẹ chị vẫn cố gắng nuôi các con nên người. Hiện tại, các chị em của chị đều thành đạt, có công ăn việc làm ổn định. Những năm trước vì nhiều lý do cũng thiếu người này người kia, nhưng năm nay may mắn mọi người đã về kịp đông đủ đón Tết.
Được biết, một chị không may đã ra đi mãi mãi. Ảnh: Facebook Nghệ An
Phía dưới, một người còn đăng tải thêm hình ảnh của đại gia đình họ với sự góp mặt đông đủ các chàng rể và cháu trai, cháu gái kèm lời chú thích: "Còn thiếu 3 rể nữa là tròn 3 mâm 10 nha”. Có thể dễ dàng nhận ra nụ cười vô cùng rạng ngời, hạnh phúc của người bố, người mẹ khi nhìn gia đình sum họp vui vẻ trong những ngày đầu năm mới.
- Vui quá, nhìn gia đình họ thật ấm áp biết bao. Sinh nhiều con gái thì đã sao chứ, chẳng có vấn đề gì, vẫn hạnh phúc vui vẻ, các con thành công, hiếu thảo đấy thôi.
- Thực sự chẳng hiểu sao giờ vẫn còn nhiều người phân biệt giới tính làm gì cho mệt nhỉ? Con nào chẳng là con, quan trọng là cách mình nuôi dưỡng dạy dỗ con ra sao thôi. Con trai hay con gái nếu uốn nắn sai cách thì đều để lại những hậu quả tai hại cả. Mà thời buổi bây giờ con gái làm cái gì mà không được đâu, cứ sợ sinh con gái sẽ thua con trai thôi.
- Mình cũng là một đứa trẻ phải chịu nhiều ấm ức khi còn nhỏ chỉ vì là con gái. Hồi đó mẹ sinh hai chị em, đi đâu cũng bị dè bỉu này nọ. Mình thì còn bé có biết gì đâu, đi qua nhà nội thấy mấy bà cô chỉ cho bánh, cho tiền thằng em họ em chứ chị em em thì tuyệt nhiên không bao giờ được thứ gì. Về hỏi mẹ mẹ chỉ im lặng mà thôi. Giờ trưởng thành rồi mới hiểu vấn đề là trong mắt họ chỉ có cháu trai thôi ạ.
- Tuyệt vời quá! Chỉ cần các con trở thành người có ích, biết yêu thương hòa thuận với nhau thì cha mẹ coi như đã thành công rồi. Cần chi suy nghĩ con trai con gái cho mệt đầu cả nhà nhỉ?
- Một ví dụ điển hình nữa cho vấn đề sinh con gái một bề thì có làm sao không. Sinh toàn con gái thì hạnh phúc vui vẻ chứ sao nữa mọi người, cả nhà thấy có đúng không ạ hehe.
- Thực ra con trai hay con gái không phải là vấn đề quan trọng. Vì con cái là cái duyên trời cho mà, nhiệm vụ của bố mẹ là làm sao nuôi dạy, giáo dục con một cách tốt nhất thôi. Chẳng ai chắc chắn rằng sinh con trai thì tuổi già sẽ có người phụng dưỡng chăm lo, vấn đề nằm ở con người chứ không phải là giới tính đâu.
Đúng như đa phần các bình luận đều đề cập đến, giới tính của con không phải là vấn đề quan trọng trong việc quyết định hạnh phúc gia đình. Dù là con trai hay con gái, mỗi đứa trẻ khi sinh ra trên đời đều có quyền được yêu thương, sống hạnh phúc vui vẻ bên gia đình, người thân. Giới tính không phải là thứ mà một đứa trẻ có thể quyết định được, cũng như chính chúng cũng đâu thể chọn lựa bố mẹ cho mình. Thế nên nếu đối xử phân biệt với một đứa trẻ chỉ vì thứ chúng chẳng thể quyết định được thì sẽ vô cùng tội nghiệp cho các con.
Cho dù hiện nay, đời sống ngày càng tiến bộ, quan điểm của mọi người cũng cởi mở hơn trước nhưng không có nghĩa là tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã hoàn toàn biến mất. Ở đâu đó sẽ vẫn còn những bé gái phải gánh chịu những thương tổn từ những lời nói hay cử chỉ phân biệt giới tính. Hơn ai hết, hy vọng mỗi ông bố bà mẹ sẽ là những người đầu tiên và mãi mãi yêu thương con mình vô điều kiện, bất kể chúng là ai.

