Khoảnh khắc cô gái gục mặt ngồi xuống nền nhà gọi bố mẹ giữa không gian nhà lạnh tanh khiến nhiều người không không khỏi nghẹn ngào.

Có một sự thật đau lòng đó là càng lớn, người ta càng dễ có khoảng cách với cha mẹ mình. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, cũng chỉ có một tương lai cần sống và trải nghiệm, nhưng đồng thời ai cũng chỉ có một cha, một mẹ mà thôi. Có những khoảnh khắc bình dị khi ở bên cha mẹ, ta cứ ngỡ hết sức bình thường, không coi trọng để đến khi chẳng còn cơ hội mới hối hận thì cũng đã quá muộn.

Vừa qua, trên Weibo, đoạn video một cô con gái quay về nhà, lên tiếng gọi cha mẹ nhưng không ai đáp trả đã khiến nhiều người thắt lòng. Đây là câu chuyện buồn của một gia đình sống tại Hắc Long Giang. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 ngày, cả bố và  mẹ của cô gái đã lần lượt về trời. Mất đi hai người, căn nhà không còn ai bỗng trở nên trống vắng hơn bao giờ hết.

hình ảnh

Khi quay trở về, con gái chỉ thấy căn nhà trống vắng không còn tiếng nói cười. Ảnh: Weibo

Cô con gái trong một lần quay trở về nhà, đẩy cửa vào thấy đồ đạc vẫn nguyên vẹn như cũ nhưng chẳng còn cả bố lẫn mẹ thì chỉ biết cất tiếng gọi trong vô vọng: “Con về rồi, bố đã uống th.uốc chưa? Mẹ ơi! Con về rồi đây này!” Thế nhưng không có ai đáp lời. Người con gái tiếp tục tâm sự với bố mẹ mình. Cô nói rằng mình sẽ cố gắng sống tốt, thế nên bố mẹ không cần phải lo lắng: “Nhưng bố có thể dẫn mẹ về thăm con trong giấc mơ được không? Về thăm con một lát đi mà, nói cho con biết hai người ở nơi đó có ổn hay không…” 

Lắng nghe nguyện vọng của cô gái, nhiều người không khỏi nghẹn ngào vì xúc động.

hình ảnh

Cô con gái khóc nghẹn sau khi gọi bố mẹ nhưng chẳng thấy ai đáp lời. Ảnh: Weibo

Sau khi gọi bố mẹ mãi nhưng chẳng có hồi âm, cô con gái chỉ biết gục mặt xuống khóc trong sự bất lực. Ngôi nhà trống vắng, chẳng còn cha mẹ nên hoàn toàn không có ai. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này khiến người con gái dường như nghẹt thở. Chỉ trong 3 ngày, cô đã mất đi 2 người thân thương nhất trên cõi đời, còn nỗi đau nào hơn.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với sự mất mát quá lớn lao của cô gái:

- Còn cha mẹ là còn chốn để đi về, mất cha mẹ xem như mất đi mái ấm thân thương nhất. Ai từng trải qua rồi mới hiểu nỗi đau ấy lớn đến nhường nào. Chia buồn cùng bạn.

- Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất quá lớn, vậy mà cô gái này lại phải nếm trải mùi vị đó liên tiếp chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Khó có thể tưởng tượng được bạn ấy phải mạnh mẽ ra sao mới vượt qua được. Nhưng mạnh mẽ rồi thì cũng phải có lúc yếu mềm, nhìn bạn ấy gục mặt xuống khóc giữa căn nhà trống vắng mà thấy thương thật sự.

- Những lúc ba mẹ còn sống con cứ mải chạy theo những thứ xa hoa ngoài kia, ngỡ rằng mình còn rất nhiều thời gian nhưng sự thật không phải như vậy. Khi con quay về, ba mẹ đều đã già rồi lần lượt rời con mà đi. Có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

- Nhà vẫn còn đây nhưng cha mẹ thì đã đi xa thật rồi! Một đời được làm con của cha mẹ chắc chắn cô gái này vẫn thực sự rất biết ơn. Nhìn thương quá.

- Rất giống mình cực kỳ, mong được gặp lại bố một lần dù chỉ là trong mơ. Vậy mà từ ngày bố đi đã 5 năm nay vẫn chưa một lần được toại nguyện. Có lẽ bố không muốn mình lo nghĩ trăn trở nhiều vì nữa. Ở nơi xa bố phải sống thật tốt, biết chăm lo cho mình bố nhé.

Khi dần lớn lên, không còn phải chịu sự kèm cặp quá gắt gao từ bố mẹ, chúng ta vẫn thường nghĩ mình đã là người trưởng thành và có thể sống một cuộc đời hoàn toàn tự do. Đúng là ai cũng có một cuộc đời để sống cho riêng mình, nhưng đừng vì thế mà vô tâm quên đi mất cha mẹ là ai, cha mẹ đã hy sinh những gì để ta có được ngày hôm nay.

Nếu là những bậc làm cha, làm mẹ thực sự, chẳng ai kể công mình đã phải nuôi nấng con vất vả, khó khăn đến thế nào. Họ chỉ thực tâm mong con mình luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Khi con cái trưởng thành và là một người tốt, chẳng bố mẹ nào lại không vui lòng.

Nhưng bố mẹ, là những người đã lớn tuổi, những người đã dành hết gần như cả cuộc đời để lo lắng cho con, họ cũng có những mong mỏi riêng cho bản thân mình. Đó là được con cái yêu thương, quan tâm và và thấu hiểu. Điều này thực sự chẳng có gì là quá lớn lao vì hiếu thảo được cho là một trong những bài học vỡ lòng của mỗi người trong cuộc đời.

Cha mẹ thực sự không còn quá nhiều thời gian, yêu thương con thế nào cũng không thể ở bên cạnh con mãi. Thế nên mỗi người con hãy biết trân trọng từng giây phút quý giá khi cha mẹ vẫn còn hiện hữu bên cạnh mình. Đừng để đến ngày cha mẹ không còn, con cái có rơi những giọt nước mắt nuối tiếc nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì đau buồn đó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.