Bức ảnh đã giúp cậu bé 9 tuổi cũng như cả gia đình em đổi đời có tên gọi “Xuống núi, anh cõng em về nhà mới”.
Bên cạnh tình cảm giữa bố mẹ và con cái thì sự gắn kết giữa các anh chị em trong nhà cũng là một thứ tình cảm m.áu mủ vô cùng gần gũi, thiêng liêng.
Gần nhà em có bé kia mới 10 tuổi thôi, vì bố mẹ đi làm ăn xa mà phải ở nhà với bà ngoại già yếu và em trai chỉ mới 3 tuổi. Còn nhỏ nhưng cậu bé đã ra dáng trưởng thành, biết lo cho bà, chăm cho em khéo cực kỳ luôn. Ai đi qua xóm, nhìn thấy mấy bà cháu cũng thương lắm cả nhà ạ. Vậy mới nói những đứa trẻ hiểu chuyện, trưởng thành sớm thường khiến cho lòng trắc ẩn của người xa lạ cũng không khỏi xót xa.
Cách đây 4 năm, bức ảnh cậu bé cõng em trai đi giữa trời tuyết rét giá bất ngờ nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, tình cảm yêu thương của người anh trai dành cho cậu em bé bỏng của mình đã khiến không ít người phải rưng rưng nước mắt.
Cậu bé cùng mẹ và em di chuyển về nơi ở mới. Ảnh: Sohu
Theo Sohu, cậu bé tên là Cát Gia Cát Trúc, lúc đó mới 9 tuổi và đang cùng mẹ đi xuống núi để chuyển về nhà ông bà ngoại. Sống trên núi, thời tiết khắc nghiệt, khoảng cách địa lý lại trắc trở xa xôi nên gia đình của Cát Gia Cát Trúc vô cùng khó khăn. Điều kiện sống không thuận tiện nên sau nhiều năm cố gắng, khi kinh tế khá hơn một chút. Bố mẹ của cậu bé đã quyết định chuyển đến một nơi ở mới.
Trong thời gian chờ nhà mới hoàn thiện, anh trai Cát Gia Cát Trúc cùng mẹ và em phải chuyển đến nhà ông bà ngoại ở tạm. Nhà ông bà cách nơi ở cũ của cậu bé 5 tiếng đồng hồ đi xe. Muốn xuống bắt xe bus, Cát Gia Cát Trúc phải thức dậy sớm chuẩn bị đồ đạc và đi xuống núi. Lúc đó, thời tiết vô cùng buốt giá, chạm mốc âm 11 độ C, đường núi lại hiểm trở khó đi. Trong khi mẹ phải mang vác nhiều đồ nặng, Cát Gia Cát Trúc đã xung phong cõng em trai 1 tuổi trên vai và vượt bão tuyết đi xuống núi.
Khoảnh khắc gia đình nhỏ xuống núi đã được ghi lại và thật bất ngờ, bức ảnh nhanh chóng nhận được sự yêu thích của nhiều người. Bức ảnh được đặt tên là “Xuống núi, anh cõng em về nhà mới” nhận giải Báo Chí Trung Quốc lần thứ 29 vào năm đó. Khoảnh khắc cậu bé 9 tuổi cõng em trai giữa tiết trời trắng xóa khiến hàng triệu người xúc động. Cũng nhờ sự nổi tiếng của bức ảnh này, cuộc đời Cát Gia Cát Trúc và cả gia đình mình đã có cơ hội bước sang một trang mới.
Bức ảnh "Xuống núi, anh cõng em về nhà mới" khiến triệu người xúc động. Ảnh: Sohu
Biết được hoàn cảnh khó khăn của cậu bé, nhiều người đã hỗ trợ, giúp đỡ để em và gia đình có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Vào năm 2019, gia đình cậu bé chính thức được chuyển về sống tại một căn nhà khang trang, kiên cố ở thung lũng bằng phẳng, có thể đi xe bus vào trung tâm chỉ mất khoảng 10 phút. Bố mẹ Cát Gia Cát Trúc cũng được nhận một khoản trợ cấp 30.000 NDT (khoảng 106 triệu đồng) để làm ăn.
Cũng nhờ được nhiều người biết đến, Cát Gia Cát Trúc có cơ hội quay trở lại trường học. Trước đây, do sống ở vùng núi trắc trở, mỗi ngày cậu bé phải leo qua vài ngọn núi mới có thể đến trường. Thấy chặng đường con đi học quá nguy hiểm, bố mẹ Cát Gia Cát Trúc đã quyết định cho cậu bé ở nhà, tạm ngừng việc học.
Ở nơi mới, Cát Gia Cát Trúc chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ đã đến được trường. Cậu bé học hành chăm chỉ, đạt được nhiều thành tích tốt và cũng có niềm đam mê lớn với các bộ môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Cát Gia Cát Trúc mơ ước sau này có thể trở thành một vận động viên bóng rổ nổi tiếng và mỗi ngày, cậu bé vẫn đang không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ đó.
Gia đình 5 người của Cát Gia Cát Trúc đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: Sohu
Bố mẹ cậu bé cũng có việc làm mới ổn định sau khi xuống núi. Được biết hiện tại, bố của Cát Gia Cát Trúc đã bình phục sau t.ai n.ạn lao động năm xưa, hiện có thể đi làm trở lại. Mẹ của cậu bé cũng được nhận vào làm bếp tại một trường học. Ngoài cậu em trai út năm xưa được cõng trên lưng nay đã học mẫu giáo, anh trai Cát Gia Cát Trúc còn có một em gái đang học tiểu học. Có thể nói, từ ngày bức ảnh “Xuống núi, anh cõng em về nhà mới” đạt giải thưởng và trở nên nổi tiếng, cuộc sống của cậu bé và cả gia đình như được bước sang một trang mới, tốt đẹp và tươi sáng hơn rất nhiều.
Nhiều người từ câu chuyện của cậu bé đã bày tỏ sự xúc động và lòng trắc ẩn. Không ít cư dân mạng xót xa cho biết, họ cảm thấy đau lòng khi trên đời này vẫn còn quá nhiều trẻ nhỏ phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Ngay cả đến việc đi học là chuyện quá sức hiển nhiên với trẻ em trên toàn thế giới thì nó cũng trở nên xa xôi, vời vợi đối với các em.
Mong sao dù ở đâu, trên thế giới này, những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ tìm được ân nhân trợ giúp để có cơ hội được thắp lên tia hy vọng mà mơ ước về một tương lai rực rỡ hơn như cậu bé Cát Gia Cát Trúc trong câu chuyện trên.

