Nhìn cảnh tượng này, có lẽ không người mẹ nào không thấy cảm động.

Lúc trước lỡ kế hoạch sớm quá, con mới hơn 1 tuổi em đã có bầu tiếp nên ban đầu cũng lo lắm các mẹ. Sợ con đầu còn quá nhỏ đã có em dễ bị tủi thân rồi không thích em nữa thì sẽ rất mệt mỏi, lại tội các con. Nhưng trộm vía bé đầu nhà em lại rất hiểu chuyện, có lẽ vì là con gái nên vô cùng tình cảm, dù còn nhỏ nhưng rất yêu thương em luôn, giờ hai chị em cũng đều lướn rồi và thân thiết lắm. Nhiều người hay sợ việc sinh con gần nhau, các con sẽ dễ bị ghen tị, khó thân thiết, nhưng sự thật là quan trọng vẫn là cách mình dạy con thôi các mẹ ơi. Hôm qua em mới xem được đoạn video anh trai ngồi quạt cho em gái ngủ nè nhìn thấy cưng lắm, nhìn đã biết bình thường cưng em lắm đây!

Trong đoạn video, bé trai khoảng 4 tuổi đang trông em gái 2 tuổi ngủ. Em gái say giấc nồng còn anh trai thì dùng quạt tay quạt liên tục vì sợ em nóng, thỉnh thoảng thấy em cựa mình, anh trai lại sửa gối, sửa chăn đắp cho em ngủ ngon.

hình ảnh

Anh trai nhẹ nhàng quạt cho em gái 2 tuổi. Ảnh: Sohu

Người mẹ cho biết hôm ấy cô bận công việc nên không trông con được, thấy con buồn ngủ, cô đưa vào phòng dỗ dành, chờ bé ngủ say thì ra ngoài làm việc. Khi xong xuôi mọi thứ, quay trở lại xem con thế nào thì thấy ngay cảnh tượng anh trai bé đang quạt mát, thỉnh thoảng còn sửa chăn cho em trông rất đáng yêu. Khung cảnh không những khiến người mẹ cảm thấy ấm lòng, mà nhiều cư dân mạng khi xem được cũng không khỏi xuýt xoa vì bé trai này thực sự rất ngọt ngào.

hình ảnh

Cảnh tượng khiến em cũng cảm thấy ấm lòng. Ảnh: Sohu

- Thấy cưng quá đi mất, hy vọng mai mốt có em con mình cũng sẽ được như thế này.

- Người ta hay nói con trai không tình cảm thực sự rất sai lầm luôn, tình cảm hay không phụ thuộc vào tính cách của từng bé và phương pháp dạy con của mẹ nữa. Bé trai ngoan thực sự đấy ạ.

- Con gái mình cũng rất thương em luôn, ngay từ khi em còn trong bụng mẹ suốt ngày đã đòi mẹ cho nói chuyện với em rồi. Đẻ ra rồi thì cứ tíu tít bên mẹ đòi chăm em, cưng lắm.

- Mới đầu sinh năm một mình cũng khá lo lắng, nhưng may mắn hai đứa nhỏ nhà mình cũng hòa thuận, nhường nhịn nhau lắm.

- Ôi anh trai nhà người ta! Chẳng bù cho con em hai đứa cách nhau đến 4 tuổi nhưng vẫn chí chóe suốt ngày, em thì hở cái là đi mách mẹ, anh thì chẳng bao giờ chịu nhường em, điên hết cả đầu ấy chứ.

Khi có từ 2 con trở lên, có lẽ một trong những vấn đề khiến nhiều mẹ lo lắng nhất chính là làm thế nào để các con biết yêu thương, hòa thuận với nhau, đặc biệt là khi khoảng cách giữa các con quá gần, dễ xảy ra trường hợp tị nạnh, tranh cãi,… Để các con biết yêu thương nhau thì thiết nghĩ ngay từ bé, bố mẹ nên chú ý giáo dục con những bài học liên quan đến tình cảm của các thành viên trong gia đình. Với anh chị lớn, hãy dạy các con biết yêu thương, bảo vệ các em mình. Với em nhỏ, phải biết lễ phép, vâng lời anh chị. Mẹ hoàn toàn có thể trò chuyện với con, cho con xem những tranh ảnh, truyện tranh, các bộ phim liên quan đến tình cảm anh chị em trong nhà, tổ chức các hoạt động vui chơi nhằm gia tăng sợi dây liên kết giữa các bé,... Đây là những cách giáo dục vừa hiệu quả vừa vô cùng thú vị, cuốn hút trẻ.  

Một điều quan trọng nữa là, bố mẹ luôn phải thường xuyên bày tỏ cho các con biết rằng, mình yêu thương các con như nhau và không có bất cứ sự thiên vị nào. Trẻ nhỏ có tâm hồn vô cùng mỏng manh và nh ạy cảm, đôi khi chỉ những hành động nhỏ của bố mẹ cũng khiến con dễ bị tổn thương và cho rằng bố mẹ không yêu mình nữa đấy ạ.