Anh vẫn vậy, chuyên tâm lo cho gia đình và em út chứ nào có nghĩ gì cho mình. Trách nhiệm trên vai anh nặng nề là thế nhưng chẳng bao giờ thấy anh kêu than.

Sau cha mẹ thì anh chị là người yêu thương em út nhiều nhất. Họ tuy chỉ lớn hơn ta vài tuổi nhưng sớm trưởng thành, biết lo lắng nhiều hơn đến gia đình. Họ có thể tiết kiệm tối đa, không dám mua sắm, không dám ăn ngon chỉ vì nghĩ tới gia đình. Có một đặc điểm khá hay là khi nhìn vào gia đình đông con, người nào ăn mặc bình dân, đầu tóc giản dị nhất thì người đó thường là anh/chị cả.

Có cô gái chia sẻ câu chuyện về người anh cả vô cùng xúc động. Gia đình khó khăn, cha bị tai nạn không làm việc được, anh chuẩn bị vào đại học thấy cảnh nhà khó khăn nên nghỉ ngang, lao ra đời kiếm sống. Ban đầu anh gọi về nói vẫn ổn nhưng chưa có tiền gửi về. Dần dần, 200, 300, 500 nghìn rồi tới 1 triệu, 2 triệu... càng ngày gửi về càng nhiều. Anh năm nay 33 tuổi, sửa được nhà cho cha mẹ, xây lên 5 tầng khang trang và lo cho em gái ăn học.

hình ảnh

Anh trai em gái là mối quan hệ rất khắng khít. Ảnh minh họa, saostar

Ngày em gái lấy chồng, anh âm thầm mua 3 cây vàng tặng em:

- “Cho 3 cây đi lấy chồng.

- Cho em nhiều thế?

- Anh bảo rồi, anh lo cho em đến khi mày lấy chồng, giờ hết nhiệm vụ nhớ!

- Hớ hớ, anh cũng lấy vợ đi.

- Phải tìm được người yêu mới lấy vợ được chứ?”.

Nghe nói anh từng có 2 mối tình nhưng đều không đi đến đâu. Suốt ngần ấy năm quần quật làm việc, anh chưa từng nghĩ đến hạnh phúc riêng. Giờ em gái đi lấy chồng, chưa biết gánh nặng gia đình đã giảm bớt hay càng thêm trăn trở chuyện em gái có hạnh phúc hay không. 

“Hôm nay, anh cho mình quà đi lấy chồng, bỗng dưng muốn khóc, anh an ủi:

- Sau này thì chồng em lo cho em, anh không phải lo nữa. Em không phải làm gì để cảm ơn anh cả ngoài việc phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ. Nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về…”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, kapook, giavangsjc

Có những người vốn nặng gánh gia đình, không tiếc sự hy sinh của bản thân. Ngay khi biết em tìm được bến đỗ, anh vẫn dặn dò cẩn thận. Dưới đây là một số bình luận của dân mạng trước câu chuyện cảm động mà tôi đã đọc được:

- Đó là lý do vì sao nhiều bạn nữ rất thích có một người anh trai trong nhà. Cảm giác được anh che chở và thương yêu thực sự rất đáng trân trọng. 

- Một người anh biết yêu thương gia đình, sống tình cảm. Lo cho cả nhà mà không tính toán cho bản thân mình.

- Đọc câu cuối mà rưng rưng ghê “Nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về”. Anh trai đã thay bố nói điều đó với bạn lúc bạn lấy chồng. Thật hạnh phúc!

- Mình cũng có anh trai đối với em gái như vậy. Dù anh không dư giả nhưng luôn dành cho em phần hơn. Vẫn luôn cảm ơn anh trai rất nhiều.

- Mình cưới anh bảo cho mình 5 triệu, rồi anh đi 500 còn 4,5 triệu anh bảo ghi sổ. Hihi

- Thích nhất câu nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về. Thay vì câu cố mà chịu nhịn, vì con cái.

Có thể bình thường, anh trai và em gái hay cãi vã, chí chóe với nhau nhưng mối quan hệ giữa họ dù sao cũng bền chặt và không có gì chia cắt được. Với con gái thì anh trai vừa là người bạn thân, vừa là người có thể che chở, chiều chuộng vô điều kiện. Có một tâm lý chung là gia đình đông anh chị em thì ước mơ mình là con một, nhưng là con một thì khao khát cảm giác có anh chị em bởi đó là điều rất đặc biệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa, we25

Trên mạng xã hội từng chia sẻ về câu chuyện một người anh trai đi làm nuôi em ăn học. Dù công việc anh khó khăn vẫn không hề than thở với em nửa lời. Anh đi từ sáng sớm, đến khuya mới về. Mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu, anh vẫn lặng lẽ ngồi ăn vì không muốn bật bếp sợ em tỉnh giấc. Một mình anh đóng tiền trọ, lo sinh hoạt phí và chưa đoái hoài gì đến hạnh phúc của riêng mình. Nhìn anh vất vả như thế này khiến em càng thương hơn bao giờ hết.

Có anh chị em yêu thương, bạn nên biết hạnh phúc vì điều đó. Vì nếu cả thế giới quay lưng thì ít nhất bạn vẫn có đồng minh, có người luôn đứng về phía bạn. Và dù có người thề non hẹn biển sẽ yêu bạn đến suốt đời thì vẫn có những người không bao giờ phản bội bạn, đó chính là anh chị em ruột thịt trong nhà.