Nụ cười hồn nhiên của 2 đứa trẻ lại khiến mọi người xung quanh không khỏi xót xa.

Mỗi lần đến thăm các trại trẻ mồ côi, nhìn các em thật sự rất thương. Đúng là đối với trẻ nhỏ, chẳng có thiệt thòi nào bằng việc không có cha mẹ ở bên cạnh. Trong khi những đứa trẻ khác được cha yêu thương kề cận, quan tâm chăm sóc thì những em bé này lại phải một thân một mình xoay sở giữa cuộc sống.

Mới đây, hình ảnh một bé trai cõng một em bé khác nhỏ hơn trong sân trường học, xung quanh có nhiều người lớn và các học sinh khác đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Được biết, 2 đứa trẻ này chính là 2 anh em, nhưng đã mồ côi cha mẹ từ sớm. Anh trai chỉ lớn hơn em đúng 1 tuổi.

Trong ngày hội thể thao giữa phụ huynh và học sinh, khi bạn bè đều có bố mẹ đi theo để tham gia cùng thì cậu em trai lại chẳng có ai ngoài anh mình. Thế nên anh trai đã thay bố mẹ, theo em đến trường để cùng tham gia các trò chơi.

hình ảnh

Những đứa trẻ xung quanh đều được bố mẹ bế hoặc cõng. Ảnh: Sohu

Những bức ảnh này được ghi lại khi cậu anh trai cố học theo các phụ huynh khác ở xung quanh, cố gắng cõng em mình trên lưng. Chỉ lớn hơn em có 1 tuổi nên nhìn 2 anh em dường như chẳng cách biệt là bao, thế nên khi thấy hình ảnh cậu bé nhỏ xíu cố gắng gồng gánh để cõng em trên lưng, nhiều người không khỏi cảm thấy thương đến ứa nước mắt.

Hoàn cảnh thiệt thòi là thế nhưng nhìn khuôn mặt 2 đứa trẻ luôn nở một nụ cười tươi vui hào hứng, điều này lại khiến nhiều người lại cảm thấy xót xa hơn nữa. Không có cha mẹ như bao bạn bè khác, nhưng 2 đứa trẻ thực sự rất lạc quan, vui vẻ, hồn nhiên yêu đời.

hình ảnh

Anh trai cũng cố gắng dùng hết sức để cõng em trên lưng. Ảnh: Sohu

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại bình luận chia sẻ:

- Thương 2 em quá, cười rất là tươi luôn, mong 2 em sẽ luôn giữ được nụ cười tươi này đến suốt đời.

- Anh trai lớn hơn có 1 tuổi thôi mà đã hiểu chuyện như thế rồi, đúng là những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người ta cảm thấy thực sự xót xa trong lòng.

- 2 bé đáng yêu quá ạ, cậu anh nhìn các phụ huynh xung quanh bế/cõng con nên cũng bắt chước học theo. Nhìn thương vô cùng, mong cho các em sẽ có cuộc sống luôn tốt đẹp.

- Hoạt động này có thể khiến những em bé có hoàn cảnh như thế bị  tổn thương không? Tội nghiệp quá.

- Có anh trai như vầy thì chẳng sợ ai cả nữa nhé, anh sẽ che chở em thay cho bố mẹ. Chúc 2 anh em cậu bé luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Ngoài những bình luận bày tỏ cảm xúc, nhiều người cũng cho rằng những hoạt động gắn kết gia đình giữa phụ huynh và học sinh như thế này thực sự rất tốt và cần được duy trì. Tuy nhiên, với những trường hợp học sinh mồ côi, thiếu cha hoặc mẹ,… thì thiết nghĩ nhà trường nên dành sự quan tâm đặc biệt, có thể sắp xếp giáo viên tham gia cùng để tránh làm tổn thương các em thay vì để các em bơ vơ một mình. Em bé trong câu chuyện trên còn may mắn có anh trai nhỏ bên cạnh nên em vẫn rất vui, thế nhưng nhiều trường hợp khác có thể sẽ chẳng được như vậy. Ý kiến này được rất nhiều người đồng tình.

Những đứa trẻ không có một gia đình trọn vẹn thực sự luôn khiến mọi người cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, cuộc sống của mỗi người thì chẳng ai giống ai. Cậu bé vẫn còn may mắn vì ít nhất cũng có một người anh trai nhỏ luôn lo lắng cho mình. Hy vọng 2 anh em sẽ luôn vui vẻ và gặp được mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.