Khi chị không đi làm thì cả nhà nói chị là đồ ăn bám, chị đi làm lại thì họ cũng nói ra nói vào, không vừa lòng. Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu không tốt. Trong khi đó, chồng lại nghe lời mẹ khiến chị rất khổ tâm.

Với một người làm mẹ, những đứa con chính là điều quý giá nhất. Vậy nên khi một người mẹ cùng 2 con ngã xuống từ tầng 24 chung cư, tất cả đều xót xa. Bởi mạng sống là vô giá, mẹ có thể sinh ra con nhưng không được quyền đem con theo mình khi lựa chọn cái ch.ết. Vậy nhưng những gì phía sau một người mẹ, người vợ, một gia đình lại khiến người ta đau nhói.

Vụ bé 2 tuổi Hà Nội qua đời bất thường ngày đầu đi trẻ, sau giấc ngủ trưa: Không có chuyện bị phạt nhốt

Cụ bà 67 tuổi mang thai tự nhiên, con gái xấu hổ từ cha mẹ, 1 năm sau 'lật mặt' vì em út siêu đáng yêu

hình ảnh

7 giờ sáng ngày 12/3 vừa qua, Cảnh sát huyện Trường Phong, Hợp Phì, Trung Quốc nhận tin có 3 người ngã từ chung cư khu Hằng Thái xuống đất.

Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy ba người ở tầng dưới của tòa nhà số 7. Nằm trên mặt đất, ba người là Yang Mouyan (29 tuổi), Du Mouqi (4 tuổi, là con gái của Yang Mouyan) và Du Mouhao (1 tuổi, là con trai của Yang Mouyan). Tất cả đều là cư dân của cộng đồng này. Báo cáo cho biết Yang Mouyan đã cùng 2 con ngã xuống từ tầng 24 do mâu thuẫn gia đình và bất hòa tình cảm vợ chồng.

Bi kịch của một người mẹ

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Yang Mouyan đã để lại những lời cuối cùng trước khi ngã xuống, chỉnh sửa chúng trước dưới dạng tin nhắn văn bản trên điện thoại di động, đồng thời viết thẻ ngân hàng và mật khẩu trong bức thư tuyệt mệnh gửi gia đình. Trong đó cô viết “Con xin lỗi bố mẹ, con đã nợ bố mẹ quá nhiều mà chưa trả được. Giờ lại khiến bố mẹ gánh thêm nợ nần để chạy chữa cho con gái con. Con mệt mỏi quá rồi. Con xin lỗi, kiếp sau mong lại được là con của bố mẹ để có thể báo đáp”. Có thể thấy một phần trong tin nhắn để lại cho thấy Yang Mouyan đã vay tiền bố mẹ ruột để trang trải cuộc sống.

hình ảnh

Mẹ và em gái của Yang Mouyan

Em gái của Yang Mouyan cho biết, Yang đã nghỉ làm từ khi mang bầu và ở nhà chăm con được 5 năm. Con gái 4 tuổi và bị khuyết tật, còn con trai 1 tuổi thì còn nhỏ. Bắt đầu từ năm 2019, có một cuộc xung đột gia đình giữa Yang và gia đình chồng. Mâu thuẫn chủ yếu là do sức khỏe của đứa con gái đầu không tốt, gia đình chồng coi đó là gánh nặng.

hình ảnh


Mẹ và em trai Yang Muoyan khóc ngất tại hiện trường

Đặt trường hợp bản thân là một người mẹ, ai cũng thấy Yang Mouyan đã đau khổ đến mức nào. Một mặt vừa chăm đứa con nhỏ, một mặt phải chạy chữa cho đứa con lớn. Ở nhà chăm con không làm ra tiền nên bị khinh khi rẻ rúng, và có lẽ tác nhân lớn nhất của hành động đau xót kia chính là nhà chồng con con gái lớn 4 tuổi của cô là gánh nặng. Có lẽ không biết bao nhiêu lần, người mẹ phải rớt nước mắt vì thương con.

hình ảnh

Người thân đau xót tại hiện trường

Bi kịch của một người vợ

Trong giai đoạn nguội lạnh của cuộc hôn nhân, người mẹ đã chọn cách rơi khỏi tòa nhà cùng 2 con.

“Anh rể từng bóp cổ chị ấy khiến chị suýt ngạt thở. Khi chị không đi làm thì cả nhà nói chị là đồ ăn bám, chị đi làm lại thì họ cũng nói ra nói vào, không vừa lòng. Con gái lớn bị bệnh phải đưa đi chữa trị, lúc trước tiền khám bệnh đều do bố mẹ tôi cho chị ấy, tổng cộng là 67.000 tệ (gần 238 triệu đồng). Sắp tới còn một khoảng lớn nữa.

Tuy nhiên, năm nay em trai chúng tôi lấy vợ, không thể cho chị ấy được nhiều như trước nên chị đành phải xin tiền chồng để đưa con đi khám. Không ngờ rằng anh ta lại trút đòn lên chị tôi”

Người em gái nghe tin chạy đến hiện trường khóc nức nở đã kể lại những uất ức của chị gái mình khi còn sống. Và có lẽ đó cũng chỉ là 1 phần nhỏ trong câu chuyện, bởi có lẽ Yang Mouyan đã không bao giờ kể ra hết.

hình ảnh

Người mẹ và con trai trước khi qua đời

Sau sự việc, qua những lời trăn trối của Yang Mouyan và lời kể của những người bạn của cô, bức tranh cuộc đời bất hạnh đã được ghép lại từng chút một.

 Vào tháng 7 năm 2016, Yang Mouyan và Du Mouhai, người được giới thiệu bởi những người thân "đáng tin cậy", đã kết hôn vào tháng thứ sáu sau khi họ gặp nhau. Trong mắt gia đình vợ, anh là một người ít nói và không thích giao tiếp với người khác.

Mâu thuẫn mà Yang Mouyan mô tả lần đầu tiên xảy ra khi con gái cô được vài tháng tuổi. Vào thời điểm đó, con gái cô bị sốt cao vào đêm hôm trước, còn Yang Mouyan ở nhà một mình. Cô đưa bé xuống tiệm thuốc tây dưới nhà mua thuốc. Lúc đó, cô đang mong ngóng chồng về sau khi tan sở, đứa con đã tè vào người cô hai lần, không kịp thay quần áo.

Nhưng ngay khi người chồng bước vào và nhìn thấy bát đũa lăn lóc khi vợ cố cho con uống thuốc, câu đầu tiên anh ta nói là buộc tội vợ ở nhà giữ con mà không nên thân. Điều này khiến Yang Mouyan rất tức giận, vì vậy cô đã cãi nhau với anh ta.

Trong lúc cãi vã, cháu bé lại bắt đầu sốt cao, cả hai vội vàng đưa cháu bé đi bệnh viện bằng taxi. Trên đường trở về, người vợ nhắc tới chuyện ly hôn, cô nhắn tin cho chồng "Cũng chính từ ngày đó, mẹ anh bắt đầu buộc tội tôi về những điều không vừa mắt. Anh đã luôn giữ im lặng. Điều này không công bằng với tôi"

 Ngày 8/3 vừa rồi, Yang và chồng cô đã đến Cục Dân sự để nộp đơn ly hôn nhưng vẫn chưa hoàn tất các thủ tục. Việc tranh chấp giữa hai bên chủ yếu là về quyền nuôi con sau này. Yang Mouyan nhiều lần nhượng bộ, thỏa hiệp, tiếp theo là tranh giành quyền nuôi  cả hai con. Họ đang thỏa thuận là mẹ nuôi con gái và bố nuôi con trai. Hai bên đã ly thân 1 tháng, 3 mẹ con ra ngoài ở. Nhưng không ai hiểu vì sao ngày 11/3 Yang Mouyan đưa 2 con về nhà chồng, sáng hôm sau thì xảy ra chuyện.

hình ảnh

Chiếc xe nôi vẫn nằm ở hành lang

Tấn bi kịch gia đình

Sau sự việc khiến nhiều người bàng hoàng,bức thư tuyệt hé lộ cho thấy tình hình tài chính của Yang Mouyan không được lý tưởng, cô xin lỗi bố mẹ vì đã mượn tiền nhưng chưa trả được. Đặc biệt là những lời nhắn gửi cho em trai và em gái:

“Chị thật sự xin lỗi, bố mẹ đành phải nhờ cả vào 2 em. Chị bất hiếu không làm tròn phận sự của một đứa con. Chị muốn rời khỏi cuộc sống này, nhưng không thể làm được nếu không có các con nên đã chọn cách này."  

Những người hàng xóm sống gần nhà cũng nói rằng vợ chồng họ thường xuyên xảy ra tranh cãi, mỗi lần như vậy lại rất ồn ào. Cách đây vài tháng, Yang Mouyan đã gõ cửa nhà hàng xóm lúc nửa đêm sau khi cãi nhau với chồng, bộ dạng cô lúc đó trông rất đáng thương. Chỉ có một mình người mẹ lủi thủi ở nhà chăm 2 đứa con nhỏ.

hình ảnh

Vòng hoa đặt trước nhà chồng Yang nhưng không có ai ở trong nhà

Họ cũng cho biết, chị đã nhiều lần phàn nàn rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu không tốt. Trong khi đó, chồng lại nghe lời mẹ khiến chị rất khổ tâm, nhưng không ai nghĩ rằng chị lại chọn cách giải quyết đau đớn như vậy.

Mẹ chồng không thấy được sự đóng góp của cô mà cho rằng cô lười biếng, còn người chồng thì không hiểu nỗi đau khổ của cô và thấy cô có nhiều vấn đề khác nhau. Có thể cô muốn dùng chính khả năng của mình để giải quyết những xung đột trong hôn nhân, duy trì một gia đình tốt đẹp và bảo vệ con cái.  Nhưng chỉ sau đó cô phát hiện ra rằng mình bất lực, và ngày càng bị mắc kẹt trong những mâu thuẫn hôn nhân. Có thể tưởng tượng cô ấy đau đớn như thế nào.

Người chồng hoàn toàn “bốc hơi” sau khi mẹ cùng 2 con ngã xuống từ tầng 24 chung cư. Gia đình Yang Mouyan đã nhiều lần liên lạc với con rể nhưng bất thành: không cuộc gọi, không trả lời tin nhắn, không có ai ở nhà. Nếu không có chữ ký của người chồng, người cha, 3 thân thể lạnh kia vẫn chưa thể làm thủ tục chôn cất. Gia đình đã đến đồn cảnh sát vào sáng ngày 18/3, với hy vọng nhờ cảnh sát giúp đỡ để tìm ra người đàn ông này.

hình ảnh

Ngoài ra, gia đình cho rằng thái độ, tình cảm của Yang Mouyan trước khi xảy ra vụ việc rất tốt. Cô đã đi học lái xe để chuẩn bị một cuộc sống mới cùng con gái, sao có thể đột ngột ra đi như vậy? Ngoài ra, trong tin nhắn sau khi làm thủ tục ly hôn, Yang nói với bạn rằng chồng cô đòi tiền cấp dưỡng. Tuy nhiên, cô đã từ chối vì 5 năm qua chỉ ở nhà, không làm ra tiền. Chưa kể còn phải chuẩn bị rất nhiều tiền để chạy chữa cho con gái lớn. Cô cũng cho biết là chồng giữ giấy khai sinh và chứng nhận khuyết tật của con gái nên phải quay về nhà để lấy.

Khi Yang Mouyan đề cập đến chuyện ly hôn, cha mẹ cô đã hứa sẽ cho cô một miếng đất gần nhà và làm việc chăm chỉ để giúp cô giành được quyền nuôi con gái. Trong những ngày sắp tới, cô có thể sống cùng con gái và mọi thứ có thể bắt đầu lại. Nhưng khi con đường đấu tranh giành quyền nuôi con gái mới bắt đầu, người mẹ cùng 2 con đã ngã xuống từ tầng 24 chung cư.