Cuộc sống quá bộn bề... Một bà mẹ bỉm sữa như mình suốt ngày sấp mặt vào công việc ( nào việc cơ quan, việc nhà nội, việc nhà ngoại... tỷ thứ việc không tên).Hôm con gái mình nói " Mẹ làm việc nhiều quá con nhớ mẹ lắm" mình mới chợt nhận ra rằng thời gian mình ở bên lũ trẻ còn ít hơn thời gian mình ngồi máy tính, mà trẻ con có giai đoạn, tầm 1 đến 4 tuổi con cái thường giao tiếp chủ yếu với ba mẹ và người thân, đến 5 6 tuổi là các bạn muốn giao lưu với các bạn bên ngoài rồi. Vậy mà... mình đang cực phí phạm thời gian khi để lũ trẻ tự chơi và nhìn mình từ xa, rồi lại " nhớ mẹ", "thèm mẹ quá"..


Và giờ đây, mình đang tích cực tận dụng thời gian để giao lưu cùng con yêu. Nhiều mẹ đau đầu vì ở với lũ trẻ biết làm cái gì bây giờ, chơi mấy cái đồ chơi cũng chán... Vậy mình lập topic này để các mẹ chia sẻ những trò chơi hay nội dung mình có thể cùng tham gia với bé.Mình thật sự rất muốn có những giây phút "chất lượng" bên con...


Sắp tới là noel, mình đang dự định cùng con trang trí noel, nhưng vẫn phải đảm bảo tận dụng những thứ minh đang có, hoặc nguyên liệu rẻ thôi. Mình up một số nội dung mình sưu tầm nhé :webtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtrethowebtretho