Hôm thứ 2 vừa rồi trong lúc được ngỉ ăn trưa ở cơ quan, mình và đồng nghiệp khi ra khỏi cơ quan có nhận được tờ quảng cáo của Cơm Nhắng Nướng do nhân viên tiếp thị, Hỏi ra mới biết đây là quán mới mở của Nhắng Nướng - 81 Đại Cồ Việt về cơm văn phòng, cũng đã từng nhiều lần đi ăn ở Nhắng nên cũng tò mò xem cái món Cơm Nhắng Nướng như thế nào, nên có 4 người cũng rủ nhau bắt taxi qua đấy xem thế nào:-?


Đến nơi thì quán trông quán có cái logo là biết Nhắng rồi ,mặt tiền khoảng tầm 5m nhưng khá sâu và rộng


không gian quán lúc mình vào thật sự là có cảm giác như đang du lịch vào trong hang động vậy, đèn điện như giống mấy cái tổ chim trên vách núi, bàn gế bằng gỗ và chỗ ngồi khá thoải mái không trật trội như mấy quán cơm bình dân hay 123;;)


4 ae trong công ty gọi 4 suất cơm ra gồm cơm nhắng nướng, cơm gà xé, cơm sườn, cơm sốt đùi gà + thêm đĩa khoai lang chiên và mấy ly nước hoa quả ép . mình phải ngồi đợi mất 5 phút là cơm được mang ra, về phục vụ là khá nhanh, được cái trong lúc chờ đợi trên bàn lại có cái tập thơ đọc xong cười té gế. e trích một đoạn nhé:D


Hướng dẫn chọn cơm


Em mời anh chị vô nhà


Quán em có món cơm gà miền trung


Ăn vào cảm giác mông lung


Giống như đang thấy nhớ nhung quê nhà


Cơm sườn nướng sốt dưa cà


Đi ăn phải có đan bà ngồi chung


Cá biển kho tộ nấu bung


Tâm trạng thư thái ung dung dậm đùi


Anh chị có ngửi thấy mùi


Đó là cơm nhắng đốt bằng củi than


Cuối cùng ba chỉ kho tôm


Món cơm ưa chuộng chợ hôm khu này=D>


Em không biết các chị đã đến chưa nhưng sau cái ấn tượng đó khiến em nhớ mãi, không biết các mẹ thấy thế nào?