Mình post bài lên đây để cảnh báo các bạn ai có ý định đi ăn ở cái quán Buffet lẩu nướng Sami chết tiệt này thì tránh xa ra nhé.


Ăn chả được mấy và tức ko tiêu hóa nổi đâu





Cách thức phụ vụ của nhà ăn quá chán.



1. đồ nướng:


Gọi là có đồ nướng nhưng gọi và chờ mỏi mắt với có dc đĩa thịt ba chỉ nướng và sườn nướng.



Còn hàu, sò, mực thì sau 4 lần gọi 1 em phục vụ trả lời tỉnh bơ mặt thì vênh váo: bên em hôm nay hết rồi, chị thông cảm.



2. đồ lẩu:


Mới 7h tối thì đã hết sạch rồi.


Ra khay lấy đồ thì chả còn gì.


Gọi phục vụ đổ thêm đồ vào để lấy thì cứ bảo đợi đợi đợi.



Ngồi nhâm nhi chờ đợi đến hơn 1 tiếng , gọi đến 3 lần mới son són cho dc vài miếng thịt ba chỉ lên khay.


--> Mình bực quá gọi phục vụ ra



Mình: em mang riêng các đồ ra bàn cho chị nhúng nhé, chị đợi đồ đổ vào khay mà mãi tới giờ vẫn chưa có gì


Phục vụ: vậy chị gọi gì M: em cho chị menu, chứ trên các khay còn đồ gì đâu mà chị biết nhà hàng có cái gì


PV: bên e ko có menu


M: lẩm bẩm .... đệt....


-->mình quách tỉnh lôi điện thoại search sami, thì may quá ở hotdeal có menu của nhà hàng này


M: cho chị bề bề, mực, tôm tít, bạch tuộc, thịt bò


PV: dạ vâng ạ, chị đợi nhé


--> 30 phút sau PV mang ra chỉ có lại thịt ba chỉ và thịt bò


PV: những đồ khác quán em hết rồi chị nhé


===> đệt


===> ngồi ăn mà miệng có được ăn mà chỉ dùng để gọi phục vụ mà nào có no....


===> 9h té, đi dạo các quán xung quanh vần còn nhiều đồ , còn ở đây thì trống trơn


===> Thật sự quá quá thất vọng