Mình 30 tuổi, đã kết hôn. Khoảng 3 tuần thì cô bé tự dưng ngứa rát và có cảm giác giống bị sưng, ở môi lớn môi bé có hột mụn nhỏ li ti như đâu kim, tiểu buốt. Đi khám Bs nhìn và nói mình bị nhiễm virus herpes, mình tìm hiểu trên mạng thì được biết virus này chỉ lây qua đường tình dục, và khi mang thai sinh em bé đi qua đường âm đạo sẽ bị lây cho con, có thể gây mù mắt hoặc tử vong cho trẻ sơ sinh. Mình lo quá! Hiện giờ thì mình còn đang ngừa dự định năm sau mới chuẩn bị có bé mà đọc thấy bảo vậy mình muốn khóc luôn vậy đó.


Có mẹ nào đã từng bị nhiễm rồi tư vấn giúp mình với! có thể sinh thường được không? vì mình muốn sinh thường tốt cho mẹ và bé hơn. Có cách gì trị khỏi hẳn không?


Lúc biết mình nhiễm virus đó mình giận đùng đùng, chạy về xử ông chồng ngay vì nghĩ chắc đi chơi bời bên ngoài nên lây bệnh cho mình:76:, ổng thề thốt đủ kiểu, bảo là chỉ có 1 mình mình, chồng bảo trước khi quen và yêu mình, thì chồng có qhtd với bạn gái của ổng (quen cũng nhiều người trước khi gặp mình) nhưng chia tay thì ko có liên lạc hay gặp gỡ cũng 1 năm rồi sau đó mới gặp và yêu mình. Ttrong thời gian yêu và cưới mình cũng có điều tra biết ổng chỉ có mình mình, không chơi bời hay qua lại với ai cả, mình thì qh lần đầu với chồng và chỉ có 1 mình hắn ta thôi. Vậy mà đùng cái giờ mình bị nhiễm virus này. Giờ mình đang thắc mắc là ổng bị nhiễm do qhtd lúc trẻ với mấy người cũ rồi để giờ lây sang cho vợ hay là sao? chồng có phải cùng uống thuốc điều trị luôn hay không? (vì chồng không có biểu hiện bệnh gì hết) nghĩ vừa thấy bực bội mà cũng vừa thấy tội. vì thấy vợ sát khí đầy mình vừa năn nỉ thề thốt là từ khi gặp vợ là chỉ có mình vợ thôi, chồng không có lăng nhăng chơi bời gì cả. :-<