Tôi mở đề tài này mục đích để các bạn tham khảo, có nhiều bổ ích, và cũng để tập hợp thêm thông tin từ các bạn tham gia.Tôi sẽ lần lượt kể lại các ca bệnh đặc biệt khó quên.Hôm nay tôi muốn kể về bệnh viêm gan B
Trong y văn vẫn nói bệnh này chỉ lây theo đường tình dục và đường máu, nhưng trong lâm sàng điều trị tôi thấy rất nhiều trường hợp lây ngoài 2 đường kể trên, xin kể một vài trường hợp làm ví dụ.
Người em trai phát hiện vg B sau khi lên BV BM KSK để đi lao động Hàn quốc, chú ấy nói thôn chú ấy phát hiện rất nhiều trường hợp vg B qua đợt khám này.Tuy HbsAg + nhưng GOT, GPT của chú ấy bình thường, nhưng chú ấy nghi ngay là lây do anh trai vì người anh ốm yếu đã > 8 tháng.Chú ấy đến điều trị hy vọng có thể đưa HbsAg về - để được đi lao động.Tôi khuyên về đưa anh trai của chú ấy cùng vợ con cua 2 người đi thử máu kiểm tra vg B. Khi lên bv xn có bs nói không cần phải dưa các cháu đi xn vì không lây theo đường ăn uống.Tuy nhiên vì đã lên bv nên gia đình vẫn yêu cầu xn hết cả 2 gia đình.Kết quả vợ và con người em không sao, cho tiêm phòng luôn.Người anh đúng như nghi ngờ của chú ấy vg B nặng men gan GOT, GPT trên dưới 800, 2 cháu của người anh một 6 tuổi, một 9 tu đều vg B khá nặng men gan GOT, GPT đều trên dưới 400, còn vợ của người anh thì không việc gì.Khai thác thêm tôi biết 2 anh em làm ở một chỗ nên ăn uống cùng nhau tại chỗ làm, 2 cháu con của ngườ anh cũng thường xuyển ra ăn cơm với họ.May mà được phát hiện và điều trị kịp thời.Sau này tôi còn gặp rất nhiều trường hợp chồng và con bị mà vợ không bị hoặc 2 bố mẹ không bị mà 2 con nhỏ lại bị,...
Tôi nghĩ có thể lý thuyết còn chưa bao hàm hết thực tế nên qua kinh nghiệm ls tôi luôn khuyên các bệnh nhân khi đến với mình là đưa người thân ăn uống sinh hoạt cùng đi xn phát hiện ai chưa bị thì tiêm phòng, ai bị thì điều trị cẩn thận.
Hy vọng câu chuyện này giúp các bạn cảnh giác với bệnh vg B, và xử lý đúng đắn khi có người nhà bị bệnh.Ai cần tư vấn kỹ hơn hãy trao đổi thông tin
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Nhân đây cháu cũng...
Đã nhắn tin cho em rồi, viết 1 bài dài mà khi gửi nó cứ trục trà trục trặc thế nào đó ko hiểu em có nhận được ko?...
Mọi người thông cảm tôi đang bận lắm nên tranh thủ trả lời...
Chị cho em hỏi một chút... em đang thực sự rối trí không biết phải làm gì: cách đây 3 hôm thằng cu bé nhà em (13 tháng)...